Stanislas Wawrinka không phải là tay vợt người Thụy Sĩ nổi tiếng nhất, không phải là một trong những VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất, không có cô vợ như Mirka của Roger Federer, nhưng anh đang trở thành hiện tượng của những ngày đầu năm 2014. Thường là cái bóng của Roger Federer, Wawrinka ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp bằng cú đánh trái một tay đầy uy lực và lối chơi tấn công hiệu quả.

Nếu thấy rằng Wawrinka nâng lên tầm cao mới trong năm 2013 bằng cách lọt vào Top 10 trên bảng xếp hạng ATP, thì ngay những ngày đầu năm 2014 này, anh khẳng định được tài năng và sự tiến bộ vượt bậc với chiến thắng ở giải ATP 250 tại Chennai (Ấn Độ) ngày 5.1 gặp đối thủ Edouard Roger-Vasselin và đặc biệt những trận thắng đầy ấn tượng ở giải Úc Mở rộng.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh lọt đến trận chung kết Grand Slam. Trước đây, anh từng thua 9 trận chung kết và thường xuyên thua các tay vợt xuất sắc nhất hành tinh. Song, Wawrinka không bao giờ đầu hàng.
Bí quyết giúp anh có được thành công như ngày hôm nay chính là… hình xăm. Hay nói đúng hơn là câu nói của nhà văn Ailen Samuel Keckett trên cánh tay trái mà anh xăm hồi tháng 5 qua: “Đã thử. Đã thất bại. Không quan trọng. Thử lại. Tiếp tục thất bại. Thất bại giúp ta tốt hơn”.

Rõ ràng, với Stanislas Wawrinka, đây không phải là hình xăm thông thường, mà là một “triết lý sống”. Anh giải thích: “Nếu bạn là VĐV quần vợt và bạn không phải là Nadal, Djokovic hay Federer, ở mỗi giải đấu bạn thất bại, bạn phải lạc quan bất kể là thua trận”.

Không biết liệu “triết lý sống” này có giúp anh đánh bại Nadal trong trận chung kết Úc Mở rộng hay không?
Uyên Huỳnh