Hoàng Thị Yến: Nổi tiếng nhờ... ông xã

Thật ra, ông xã của Hoa hậu quý bà Việt Nam, Á hậu quý bà Thế giới 2009, Hoàng Thị Yến không phải là một nghệ sỹ, đại gia, hay là người thích gây scandal. Nói anh làm vợ mình nổi tiếng là bởi nếu anh không đăng ký cho chị đi thi, thì chị đã không thể đoạt giải.

15.6042
>
>
>
>
>
>
 
- Từ một cô bé Thái Nguyên đến Á hậu quý bà thế giới, có vẻ hành trình của chị giống như cổ tích vậy?
 
- Quê gốc của tôi ở Thái Nguyên, lấy chồng xong tôi về Hà Nội. Nhưng thời đi học (khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế), tôi cũng có thời gian sống tại Hà Nội. Khi vợ chồng tôi lấy nhau, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về mặt vật chất, phải đi ở nhà thuê. Khi đó, bố mẹ hai bên đều là cán bộ nghỉ hưu, đồng lương cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học. Thời gian sau, vợ chồng tôi bắt đầu kinh doanh. Từ đó đến nay vợ chồng tôi cũng tích góp được chút ít để trang trải cho cuộc sống.

Hoa hậu quý bà Việt Nam, Á hậu quý bà Thế giới 2009 - Hoàng Thị Yến

- Anh chị đã cưới nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- 12 năm rồi. Vợ chồng tôi cưới nhau vào ngày 22/12/1997. Đó là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính đây là ngày đặc biệt nên kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng không cần nhắc... cũng nhớ.

- Chị có thể cho độc giả hình dung về tổ ấm của mình?

- Gia đình chúng tôi cũng đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống được bảy năm nay. Hiện, ông xã tôi đang làm trưởng đại diện cho một hãng sản xuất máy in của Đức tại Việt Nam. Ông xã tôi là người rất tôn trọng và thương yêu vợ con. Anh luôn biết lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ tôi những khó khăn cũng như những buồn vui trong cuộc sống. Con trai lớn của chúng tôi cũng đã 11 tuổi và đang học lớp 6, cháu có thể tự đi học bằng xe đạp. Bé gái đã bốn tuổi, đang học mầm non.

- Trở lại với cuộc thi Hoa hậu quý bà, nghe nói chính ông xã đã xúi giục chị tham gia?

- Dùng từ "xúi giục" thì nghe ghê quá (cười). Vào tháng 2/2009, ông xã tôi có nghe thông báo về cuộc thi. Ông xã khuyên tôi nên đi thi. Nhưng vào thời điểm đó, công việc nhiều quá nên tôi cũng không để ý lắm đến thông tin này. Đến tháng 7/2009, ông xã tôi lại vô tình đọc được thông tin đó. Và cũng như lần trước, ông xã lại rủ rê: "Em đăng ký dự thi đi nhé". Tôi mới nói đùa: "Thi thì thi, vậy anh đăng ký cho em nhé". Thế là ông xã tôi đi lấy hồ sơ rồi về khai hết các thông tin cần thiết trong hồ sơ... Công việc cuối cùng là tôi chỉ đặt bút ký tên. Có thể nói, tôi đạt được thành tích này thì công lớn nhất chính là ông xã.
 
Hoa hậu quý bà Việt Nam, Á hậu quý bà Thế giới 2009 - Hoàng Thị Yến cùng chồng trong một chuyến đi từ thiện

- Ngoài ông xã, trong đêm chung kết cuộc thi vừa qua, người ta thấy lực lượng "cổ động viên" của chị cũng rất hùng hậu?

- Đó là những người bạn của tôi, những thành viên tích cực của diễn đàn Vietcaravan. Trong đó có cả những người bạn là các nghệ sỹ, diễn viên như vợ chồng nhạc sĩ Trương Lê Sơn - ca sĩ Hoàng Lê Vi, diễn viên Kinh Quốc... Các anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc luyện âm, diễn xuất... Tôi rất biết ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong cuộc thi vừa qua.

- Trong cuộc thi vừa qua, ngoài tiêu chí về sắc đẹp, sự thành đạt, thí sinh tham dự cuộc thi phả có chiều cao ít nhất là 1m68 nhưng chị lại là một ngoại lệ?

- Tôi chỉ cao 1m67. Nhưng tôi thấy BTC Quốc tế của Mrs World Pageant không nhắc đến quy định nào về chiều cao 1m68 mới được thi. Nhiều thí sinh đến từ các nước khác cũng có chiều cao rất khiêm tốn, khoảng xấp xỉ 1m60 đến 1m65. Nét đẹp không chỉ ở khuôn mặt hay chiều cao, nó còn tỏa ra từ nội tâm, từ tấm lòng của mỗi thí sinh nữa.

- Vậy chị đã làm thế nào để chiếm được cảm tình của ban giám khảo?

- Trong hai lần thi, hầu hết thí sinh đều rất vất vả vì phải theo lịch tập luyện dày đặc của Ban tổ chức. Tôi là tuýp phụ nữ sống tình cảm và khá nhạy cảm. Tôi không cố thực hiện điều gì đó nổi trội hoặc gây sự chú ý bằng cách phô trương ồn ào. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình. Trong quan hệ giữa người với người cũng vậy, tôi đặt tình cảm chân thành vào đó. Có thể, hội đồng giám khảo đã nhận ra được những tính cách đằm thắm, chân thành của người phụ nữ đã có gia đình, nên đã dành cho tôi sự ưu ái.

- Trước đây chị cũng đạt được một vài danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp. Vậy ở cuộc thi, chị có chịu áp lực chiến thắng?

- Năm 1996, tôi đã là Hoa khôi của tỉnh Thái Nguyên, Á khôi miền Bắc, vào Top 10 người đẹp với danh hiệu Hoa hậu duyên dáng của chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm đó. Kinh nghiệm từ cuộc thi trước đã giúp tôi rất nhiều ở lần này. Tôi biết Ban giám khảo chấm điểm thí sinh từ ngày đầu tiên cho đến cuối cuộc thi. Tôi vốn quen đương đầu với thử thách trong công việc kinh doanh, nên cũng tự tin trong việc thể hiện khả năng của mình trong các phần thi. Và thật tình mà nói, tôi tham gia cuộc thi với tâm lý thoải mái, không hề có áp lực phải chiến thắng.

- Vậy khi chiến thắng, chị có bất ngờ?

- Tôi khá bất ngờ, nhưng thật tình mà nói, bản thân tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được kết quả như vậy.

- Sau cuộc thi, chị có vẻ bận rộn hơn trước?

- Trước cuộc thi, tôi cũng khá bận rộn. Vì ngoài công việc điều hành công ty, tôi còn phải lo việc nhà, chăm sóc cho con cái... Sau khi thi xong thì tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Giờ đây, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn. Trách nhiệm của tôi giờ không chỉ dừng lại ở công việc, gia đình mà phải tiếp tục tham gia công việc ngoài xã hội. Nếu trước đây tôi chỉ làm việc 10h/ngày thì giờ đây tôi phải làm việc 15-16h/ngày.

Trước kia, sau khi đi làm về tôi thường chơi cùng các con, học cùng các con và ngủ nghỉ cùng các con. Nhưng giờ công việc bận rộn hơn nhiều. Có khi cho con đi ngủ xong tôi ngồi check mail, trả lời mail... có khi đến tận 2 - 3h sáng mới đi ngủ...

- Chị làm thế nào để vượt qua những gánh nặng của bận rộn?

- Thực ra tôi thấy cũng không khó khăn lắm, chỉ cần mình biết sắp xếp thời gian khoa học thì mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa mà thôi.

- Thế còn sở thích du lịch của chị? Liệu chị có phải hy sinh nó?

- Tôi rất thích đi du lịch. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi thường lên kế hoạch đưa các con đi thăm nơi này nơi khác. Ông xã tôi tham gia rất nhiều diễn đàn như nhiếp ảnh, du lịch, xe hơi... Tình cờ một lần ông xã dẫn tôi tham gia một buổi offline của diễn đàn Vietcaravan. Trong diễn đàn, hầu như ai cũng thích đi du lịch, đặc biệt là đi bằng xe tự lái. Diễn đàn đã tổ chức các chuyến du lịch xuyên Việt, đi các nước Lào, Campuchia... bằng xe hơi rất thú vị. Và cứ khi nào có dịp, tôi lại cùng các thành viên trên diễn đàn quyên góp   và tổ chức các chuyến đi... Chúng tôi quan niệm đó là sự thể hiện tấm lòng của mình với những người kém may mắn hơn.

- Xin cảm ơn chị rất nhiều.

Theo Sống khỏe
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]