Học cách... chấp nhận chồng có bồ

Từ lúc chưa kết hôn cho đến lúc mới chung sống, dám chắc chị em nào cũng khẳng định sẽ bỏ chồng nếu “đức lang quân” có bồ. Vậy nhưng trên thực tế, ngày càng nhiều phụ nữ đang học cách… chấp nhận.

15.5766
Xuân Hương (Ngô Quyền, Hải Phòng), bạn học đại học với tôi là một cô gái cá tính, thông minh và ưa nhìn. Vốn xinh xắn và dễ mến, không thiếu gì “vệ tinh” vây xung quanh bạn tôi, nhưng Hương chỉ dành tình cảm cho một cậu bạn cùng tuổi học cùng khóa, thuê nhà bên cạnh. Vượt qua bao trở ngại, ra trường họ vẫn gắn bó với nhau và một đám cưới hạnh phúc đã diễn ra với sự chứng kiến của hai bên gia đình, họ hàng và bè bạn.

Tưởng không còn gì hạnh phúc hơn khi mối tình đầy lãng mạn thời sinh viên ấy được đơm hoa kết trái bằng một cặp sinh đôi có trai, có gái ra đời. Nhưng rồi sóng gió đã đến với gia đình họ khi Nam, chồng Hương phải lòng một cô gái khác.

Thấy thái độ đầy bí ẩn và sự hờ hững của chồng trong “chuyện gối chăn” với mình, Hương đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Nhưng mối hoài nghi đó chỉ thực sự được làm sáng tỏ khi cô tận mắt nhìn thấy hai người từ một nhà nghỉ thân mật bước ra. Trời đất như sụp đổ dưới chân, Hương làm toáng lên rồi “chiến tranh lạnh” diễn ra giữa hai vợ chồng.

Là người trầm tĩnh và kín đáo, chồng cô không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng cũng không thể chối cãi. Tuy nhiên, anh ta giãi bày: Đó chỉ là một phút “say nắng”, kèm theo lời hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô gái ấy. Sự việc đã rồi, Hương vô cùng đau khổ vì bị phản bội, nhưng biết làm thế nào, chẳng lẽ bỏ chồng rồi một mình ôm con? Đau khổ, thù hận rồi đắn đo, suy tính…, cuối cùng Hương quyết định lựa chọn cách nhắm mắt bỏ qua với một tâm trạng khổ đau, day dứt không thể nói thành lời.

Tình huống tương tự cũng diễn ra với Thu Ngân - đồng nghiệp của tôi, hiện đang công tác tại một tờ báo ở Thủ đô. Đó là một cô gái hội tụ đầy đủ các thế mạnh của phái nữ như: xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và rất khéo léo. Nhưng cho dù có tài giỏi và xinh đẹp, hoàn thiện đến mấy, Ngân cũng không thể giữ nổi đức ông chồng vốn dĩ “ham của lạ”. Rồi cái chuyện không mong muốn ấy cũng xảy ra. Sau vụ bắt quả tang chồng đang tay trong tay, mắt đắm đuối với một cô gái nhan sắc chỉ ở hạng trung bình tại một quán café lãng mạn ở ven đô, Ngân quyết định đệ đơn ra tòa.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt sau khi cả hai bước ra khỏi tòa án. Nhưng rồi, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, một nỗi buồn bã, trống vắng lại xâm chiếm tâm hồn Ngân. Đặc biệt, đêm đêm nằm ôm con cô lại nhớ đến người “đã từng gây đau khổ cho cô”. Để rồi, tình cảm tưởng đã nguội tắt lại trỗi dậy, nỗi giận cũng tan biến, thậm chí Ngân còn trách mình: “Nóng nảy làm gì để giờ hai mẹ con cô phải chịu cảnh cô đơn, khắc khoải…”. Cuối cùng, “tình cũ không rủ cũng tới”, Ngân quyết định tha thứ cho chồng. “Đàn ông ai chả thích của lạ. Họ đi chán rồi họ lại về thôi, nghĩ làm gì cho thêm buồn…” - Ngân chia sẻ.

Những câu chuyện kể trên chỉ là số ít trong rất nhiều câu chuyện, tình huống ngoại tình của các ông chồng trong xã hội ngày nay. Bàn về vấn đề này, chị em hiện nay đã thoáng chút đắn đo khi lựa chọn giải pháp, chứ không quả quyết và khẳng định hùng hồn như trước nữa. Đa số quan điểm cho rằng: “Mắt không nhìn thấy, tim không đau” dù rằng “bên ngoài thì cười nụ, bên trong khóc thầm”.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, tốt nhất chị em nên khéo léo để vun vén hạnh phúc và giữ chồng ở bên mình. Khi chuyện không mong muốn xảy ra, chuyện gì cảm thấy bỏ qua được thì bỏ qua. Một khi đã chấp nhận tha thứ, chị em hãy lạc quan và vui vẻ khi nghĩ về tương lai và toàn tâm, toàn ý vun đắp hạnh phúc gia đình, để không làm khổ bản thân lại ảnh hưởng đến tâm lý của con cái.

Theo Tường Xuân
Pháp luật Việt Nam
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]