Học cách làm sang cho vợ

Mấy lần đi xem trình diễn nghệ thuật giao lưu với nước ngoài cùng vợ, anh ngủ gục và ngáy rất to khiến Như chỉ muốn độn thổ.

15.5417

Ảnh: Corbis.com.

Người ta vẫn nói, “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại, khi phụ nữ càng mở rộng các mối quan hệ giao tiếp ngoài xã hội, thì họ càng rất cần cảm giác tự hào khi đi bên cạnh người đàn ông của mình.

Nỗi bất mãn ngấm ngầm

Gọi mấy lần không thấy vợ trả lời, anh Tuấn đẩy cửa phòng tắm bước vào thì thấy Chi đang đứng nhìn chằm chằm vào bóng mình trong tấm gương lớn, mắt đỏ hoe. Hai vợ chồng mới chở nhau đi dự buổi tiệc gặp mặt những người làm ăn của cô về, lúc nãy còn vui vẻ thế.

Trong buổi tiệc đó, khi bạn bè giới thiệu chồng là doanh nhân, kiến trúc sư, giảng viên đại học... Chi vẫn tự nhiên nói Tuấn là giáo viên cấp 2. Cô chỉ thấy bực bội khi các ông chồng kia đổi chỗ ngồi gần nhau để vừa uống rượu vừa trò chuyện, còn chồng mình nhất định ở lại cạnh vợ. Đã thế, tiệc buffet mà anh cứ lăng xăng lấy thức ăn, nước uống, trái cây cho mọi người, mặc dù Chi đã khẽ nhắc để ai ăn gì tự lấy... Trong thâm tâm, Chi vẫn biết Tuấn là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho vợ con, nhưng từ khi nghe cô bạn nhận xét: “Sao chồng chị lúa quá”, một nỗi ấm ức cứ đè nặng trong cô.

Gia đình chị Kim Như cũng đang cơm không lành canh không ngọt cả tháng nay. Trước đây, làm việc tại thư viện quận, chị rất kiêu hãnh khi kể cho đồng nghiệp nghe về chồng – một ông chủ thầu xây dựng đang phất. Thế nhưng, từ khi vào làm tại một quỹ văn hoá do nước ngoài tài trợ, niềm hiêu hãnh ấy nhạt dần. Đã không dưới 3 lần, khi đi với chị, anh ngủ gục và ngáy rất to trong các buổi trình diễn nghệ thuật giao lưu với nước ngoài, khiến Như chỉ muốn độn thổ.

Như cũng rất khổ sở khi nhận lời mời đi ăn cùng gia đình những người nước ngoài. Anh không biết ngoại ngữ, song rất hăng hái ép những người đàn ông ngoại quốc “dzô trăm phần trăm" và cười khoái chí khi họ xua tay tỏ ý không thể uống được nữa. Như đã nhiều lần nhỏ nhẹ góp ý với chồng về cách nói năng, ăn uống, nhưng anh cau có: “Đi nhậu với bạn anh thoải mái bao nhiêu thì đi với em gò bó bấy nhiêu. Anh đi là vì em thôi, chứ có thích gì đâu. Em sợ mất mặt thì không đi với anh nữa là xong!”.

Vì sao phụ nữ không hài lòng?

Càng có dịp đưa chồng xuất hiện trước đám đông thì chị em càng có điều kiện so sánh và nhận ra những điểm yếu của chồng: không thành đạt, không đi đây đi đó nhiều, không lãng mạn như chồng người ta...

Tuy nhiên, các bà vợ hãy nhớ, đưa chồng vào môi trường “sở đoản” của anh ấy, rồi đánh giá thì thật không công bằng. Đó là điều mà sau này Linh Chi đã hiểu khi tham gia buổi cắm trại với trường của chồng cô. Đám học trò nghe lời anh răm rắp, đồng nghiệp tỏ ra hết sức quý mến anh, cô cũng được mọi người thăm hỏi rất ân cần. Chị Như, khi đi chơi cùng bạn bè chồng, cũng ngỡ ngàng và sung sướng nhận ra anh là người rất hoạt bát, cởi mở, ăn nói có bỗ bã thật nhưng được đàn em kính nể, và họ luôn miệng dạ thưa với chị.

Chủ động “làm sang” cho vợ

Các ông chồng có nhớ bao nhiêu lần lôi bạn nhậu về nhà, để vợ mướt mồ hôi dưới bếp chỉ để được tiếng “có vợ biết chiều chồng?”. Bao nhiêu lần ông đưa vợ đi dự chiêu đãi, vợ đã loay hoay chọn áo váy, trang điểm để xuất hiện cùng chồng trong phong thái lịch sự đẹp đẽ nhất? Các ông muốn vợ làm sang cho mình bao nhiêu, thì các bà cũng muốn được “sang nhờ chồng” bấy nhiêu.

Anh Thanh tuy chỉ là một nhân viên trong xí nghiệp nhỏ của Nhà nước, song vợ anh – làm việc trong công ty kiểm toán – lại rất thích kéo chồng đi trong những buổi họp mặt bạn bè. Trước khi đi, anh luôn tìm hiểu xem nhóm bạn ấy thuộc giới nào và hỏi vợ về một vài đặc điểm nổi bật của mọi người hay kỷ niệm giữa họ và vợ mình. Bởi vậy, anh rất dễ dàng hoà nhập với bạn bè của vợ.

Anh Ngọc Minh làm việc ở một công ty địa ốc ở TP HCM, rất biết cách đề cao vợ trước mặt gia đình hai bên, tuy chị ở nhà làm nội trợ. Khi đưa quà biếu cho cha mẹ, con cái học giỏi được tuyên dương, lúc công việc thuận lợi... anh luôn nhắc đến công sức của vợ khiến chị không bao giờ có mặc cảm ăn bám chồng.

Còn anh Hùng, chuyên viên máy tính, thì mỗi năm, cứ vào dịp sinh nhật vợ và kỷ niệm ngày cưới là gửi đến cơ quan chị hai lẵng hoa to đùng. Nịnh vợ như thế kể cũng hơi “phô trương”, nhưng nó làm gương mặt chị luôn sáng bừng trước tiếng trầm trồ của các anh chị em trong cơ quan.

Các đức ông chồng đừng tưởng chỉ kiếm nhiều tiền về nhà quẳng cho vợ là vợ đã thấy được “sang vì chồng”.

(Theo Thanh Niên)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]