Học cách tha thứ cho bản thân

Nhỏ yêu người ấy, mối tình đầu rất trong sáng và đẹp đẽ...

0

Nhỏ lặng lẽ nhìn những hạt mưa tí tách ngoài sân với đôi mắt buồn trĩu nặng. Nhỏ không nhớ đã bao lâu rồi mình không nở nụ cười hồn nhiên và ngây thơ như ngày nào, cũng chẳng nhớ điện thoại không được hoạt động tối đa trong bao nhiêu tháng nữa. Nhỏ trốn chạy thực tại và vùi mình trong sự căm ghét bản thân, căm ghét tới tột độ. Tất cả bắt đầu từ sự tổn thương của một cuộc tình….

Nhỏ yêu người ấy, mối tình đầu rất trong sáng và đẹp đẽ, một tình yêu không hẳn là quá nhiều nhưng đủ để làm trái tim nhỏ đau đớn và tổn thương khi phải nói lời chia tay. Học cách tự đứng lên sau thất bại, học cách tự chăm sóc bản thân khi không có người ấy bên cạnh, gần 1 năm không liên lạc với mối tình đầu, Nhỏ đã làm tốt hơn những gì Nhỏ nghĩ. Những kỉ niệm của mối tình đầu đẹp đẽ thi thoảng vẫn hiện về trong trái tim Nhỏ làm Nhỏ nhói đau, làm trái tim thổn thức. Nhưng Nhỏ đã luôn đẩy lùi nó bằng cách miệt mài học tập, làm việc và tham gia các hoạt động xã hội.

Hắn đến với Nhỏ lúc Nhỏ đang cô đơn và tổn thương nhất. Nhỏ luôn coi hắn là một người bạn thân biết lắng nghe và sẻ chia dù hắn cũng có cái đầu bướng bỉnh và nóng nảy như Nhỏ. Một năm làm bạn, Nhỏ luôn thầm cảm ơn hắn đã luôn an ủi và sẻ chia mỗi khi Nhỏ thất bại và muốn bỏ cuộc.

Ngày hắn bày tỏ tình cảm với Nhỏ cũng là ngày tình bạn giữa hai đứa bắt đầu trở nên phức tạp. Nhỏ sợ tình yêu và mối tình đầu vẫn luôn ám ảnh. Hắn hiểu và kiên nhẫn đợi chờ Nhỏ. Khi trái tim Nhỏ tưởng mình đã cho mối tình đầu ngủ yên và bắt đầu có cảm tình với một người mới thì mối tình đầu của Nhỏ xuất hiện. Anh bày tỏ tình cảm sâu nặng của mình và muốn Nhỏ quay về. Trái tim tổn thương của Nhỏ một lần nữa lại yếu đuối và rung động. Nhỏ quyết định quay về với mối tình đầu, bỏ lại lời hứa sẽ cho hắn cơ hội chờ đợi và tán tỉnh.

Hắn hận Nhỏ, căm ghét con gái và trở thành một người suốt ngày game, rượu và thuốc lá. Nhỏ chênh vênh đứng giữa hai người và cũng không hiểu nổi chính bản thân mình. Một lần nữa, Nhỏ lại nói lời chấm dứt với mối tình đầu khiến anh cũng giống như hắn, bị một cú shock quá tàn nhẫn.

Nhỏ luôn tự hỏi mình “Tại sao mình lại quá đáng và tàn nhẫn đến như thế?” và không ít lần Nhỏ cảm thấy căm ghét và sợ chính bản thân mình. Có những lúc Nhỏ ghét hắn vì sự xuất hiện của hắn làm tình cảm của Nhỏ với mối tình đầu bị lung lay. Có lúc Nhỏ lại ghét anh, ghét mối tình đầu ngày xưa rời xa Nhỏ giờ lại quay về và làm trái tim Nhỏ xao xuyến. Nhỏ lại trách mình tại sao không đủ cứng rắn và mạnh mẽ với chính tình cảm của mình. Cuộc sống của Nhỏ từ đó là chuỗi những ngày trốn tránh và sợ hãi, cô đơn và đau khổ. Nhỏ chấp nhận mất đi những người bạn như một sự trừng phạt đối với những hành động của bản thân mình.

Hôm nay mưa tầm tã. Ngồi trong phòng đọc sách, chợt Nhỏ “à” lên một tiếng và vui sướng khôn tả khi nhận ra một điều “Tại sao mình không học cách tha thứ cho bản thân thay vì giày vò và trách móc? Mình có quyền đó mà” Nhỏ ngẫm nghĩ. Tha thứ và tin tưởng vào bản thân để bắt đầu làm lại bởi ai cũng có những lần mắc phải sai lầm.

Tự trách mình, tự giày vò và nhốt mình không những không mang lại cho bản thân hạnh phúc mà còn sẽ không thể trưởng thành lên. Nhỏ mỉm cười với một điều rất đỗi giản đơn vừa học được từ cuốn sách. Nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên, Nhỏ ngân nga những giai điệu quen thuộc của bài hát “A little love”. Đã lâu rồi Nhỏ không hát và Nhỏ hiểu rằng sau những câu hát ấy, cuộc sống của Nhỏ sẽ đổi khác.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]