Học cách thua

GiadinhNet - Chỉ cần chỉ cho trẻ những cái được dù không thắng cuộc thì sẽ làm cho trẻ tin vào bản thân mình hơn.

15.5976
Trong một trận thi đấu, cậu bé 5 tuổi để lọt lưới bảy bàn trong 10 phút đầu tiên. Cậu chực khóc và ngã quỵ thực sự khi bàn thắng thứ tám được ghi. Người cha nhận thấy con mình đang rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng vì trước đó cậu đinh ninh mình sẽ bắt được tất cả cú sút của đối thủ. Cha cậu chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng và nói: “Con yêu, con rất giỏi phải không, tám bàn có là gì, chỉ cần con chiến đấu hết mình là đã chiến thắng rồi”. Ông hôn lên má cậu và chúc cậu thi đấu may mắn. Sau đấy cậu vui vẻ trở lại và chiến đấu cho đến phút cuối cùng của hiệp hai. Dù rằng, đội của cậu lĩnh thêm 6 bàn thua từ đối thủ.

Chỉ mới 5 tuổi thôi đã có cảm nhận về thắng thua một cách rõ ràng như vậy. Chỉ cần chỉ cho trẻ những cái được dù không thắng cuộc thì sẽ làm cho trẻ tin vào bản thân mình hơn: cha mẹ vẫn yêu con cho dù con có thua cuộc, con có những đồng đội thật tuyệt vời phải không? Chỉ cần những lời sau mỗi lần thất bại bạn sẽ không quá đau với chúng. Hãy chấp nhận thất bại để không tự làm đau mình khi gặp phải nó.

Người giỏi nhất không đồng nghĩa với người chiến thắng, bởi chiến thắng cần đến một chút của sự may mắn. Thế nên, đừng áp đặt cho con cái mình những kỳ vọng quá cao. Khi con trẻ gặp thất bại, cha mẹ không quá coi trọng cái sự “thua” đó là trẻ sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Nói cho trẻ hiểu: chỉ cần biết là đã cố gắng hết mình và chiến đấu đến phút cuối cùng của trận đấu cho dù con thua hay thắng cũng đã thành công với chính bản thân mình!

Nhóm tác giả hanhtrinhdelta.edu.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]