Học cách yêu gia đình như Brad Pitt

Diễn viên điển trai yêu từng khoảnh khắc các con đùa nghịch, yêu cả những khoảnh khắc xấu xí bênh tật của bạn đời Angelina Jolie...

15.5836

Brad Pitt từng thừa nhận anh không có nhiều bạn bè và người thân, điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất là những giây phút được ở bên Angelina Jolie và 6 đứa con xinh xắn.

Gia đình đã khiến Brad Pitt thay đổi rất nhiều, có những biến chuyển lớn mà chính bản thân anh trước đây chưa từng nghĩ đến. Không còn xuất hiện với kiểu tay chơi, Pitt thường xuyên tới những sự kiện ăn vận bảnh bao như một quý ông bên Angie xinh đẹp. Anh cũng hạn chế tham gia các phim bom tấn thương mại để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tập trung đầu tư cho những dự án mang tầm nghệ thuật mà vẫn được khán giả đón nhận. 

Nam tài tử chia sẻ, gia đình anh dường như không có giây phút yên tĩnh bởi sự phá phách, quấy rối của bọn trẻ song anh "thực sự thích điều đó và thấy chán nản nếu như đám nhỏ nghịch ngợm đi ra ngoài".

Gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất của Brad Pitt.

Yêu con, chăm chút cho 6 đứa nhỏ từng chút một, Brad Pitt còn rất yêu và tôn trọng Angelina Jolie. Frank Pollaro, một người bạn của Pitt, từng tiết lộ khi đóng phim, tài tử điển trai luôn tránh những vai diễn có cảnh sexy với phụ nữ bởi anh không muốn Angie cảm thấy khó chịu. 

Tình yêu của Brad Pitt với Angelina Jolie không chỉ đơn giản là sự khen ngợi, là sự biến đổi mà trên hơn tất cả là sự đồng cảm, sẻ chia cùng nhau vượt qua mọi chuyện dù có tồi tệ đến đâu.

Còn nhớ tháng 3/2012, Brad Pitt từng viết một bức thư gửi cho Angie với những tâm sự chứa chan tình cảm, tâm sự của một người chồng, một người bạn đời đau đáu khi nhìn một nửa của mình ngày càng héo hon, gày mòn.

"Vợ tôi bị ốm. Nàng luôn lo lắng về những vấn đề trong công việc, cuộc sống cá nhân, các thất bại của bản thân và chuyện con cái. Nàng sụt gần 14kg và suốt những năm qua, nàng chỉ nặng khoảng 41kg. Nàng gầy vô cùng và thường xuyên khóc lóc. Nàng không hề là người phụ nữ hạnh phúc. Nàng chịu đựng những cơn đau đầu, đau tim triền miên, các dây thần kinh bị chèn ở lưng và xương sườn đau nhức. Nàng ngủ không ngon, chỉ chợp mắt vào buổi sáng và cả ngày tỏ ra mệt mỏi. Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó đứng trên bờ vực tan vỡ.
 
Nhan sắc của nàng cũng dần tàn phai, bọng mắt xuất hiện, đầu tóc rối bù và nàng không còn chăm sóc bản thân mình nữa. Nàng từ chối các bộ phim và không nhận bất cứ vai diễn nào. Tôi gần như tuyệt vọng và nghĩ rằng, chúng tôi sẽ sớm ai đi đường nấy. Nhưng rồi tôi quyết định phải hành động...
 
Bởi dù sao tôi cũng đã có được người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Nàng là mẫu hình lý tưởng của hơn nửa số đàn ông và phụ nữ trên trái đất này và tôi là người được phép ngủ cạnh và ôm lấy đôi vai nàng.
 
Tôi bắt đầu động viên nàng bằng những đóa hoa, nụ hôn và những lời an ủi. Tôi khiến nàng bất ngờ và hạnh phúc trong từng giây phút. Tôi tặng nàng nhiều món quà và sống vì nàng. Tôi chia sẻ với công chúng về người vợ tuyệt vời của mình. Tôi bộc bạch mọi chủ đề theo hướng suy nghĩ của nàng. Tôi khen ngợi nàng trước mặt và trước cả bạn bè chung của cả hai. Có lẽ bạn sẽ khó lòng tin được, nhưng nàng đã tràn đầy sức sống trở lại. Nàng thậm chí còn trở nên tuyệt vời hơn cả trước đây. Nàng tăng cân, không còn phiền muộn và yêu tôi nhiều hơn bao giờ hết. Tôi không thể lý giải được tại sao nàng có thể yêu nhiều đến như vậy.
 
Và sau đó tôi nhận ra một điều: Phụ nữ là sự phản chiếu của người đàn ông họ yêu.
 
Nếu bạn yêu nàng đến phát điên, nàng cũng sẽ trở nên như thế".

Khi Angie quyết định phẫu thuật cắt bỏ ngực để ngăn ngừa căn bệnh ung thư vú, chính Brad Pitt là người đã luôn ở bên chăm sóc và động viên cô. Ngôi sao "Cuộc chiến thành Troy" không hề nhắc đến những vất vả trong 3 tháng điều trị chăm sóc Angie mà ngược lại đã vinh danh cô là anh hùng vì quyết định khó khăn và dũng cảm này.

"Tất cả những gì tôi muốn là cô ấy sống lâu và khỏe mạnh, bên tôi và những đứa con. Đây là một ngày hạnh phúc với gia đình chúng tôi”, Telegraph trích dẫn thông điệp của tài tử 49 tuổi gửi cho báo chí.
 
Brad Pitt luôn ở bên Angelina Jolie trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
 
Yêu gia đình hiện tại nhưng Brad Pitt cũng không né tránh những đổ vỡ trong quá khứ. Anh cảm thấy đã lãng phí cuộc sống của bản thân với thói nghiện rượu cho tới khi gặp được Angelina và có được hạnh phúc hiện nay. "Có thời gian tôi đã nghĩ về quá khứ, về những thiệt hại mà nạn nghiện ngập đã gây ra. Nhưng tôi cũng cảm nhận rằng bản thân mình đã học được nhiều điều từ sai lầm đó và mình phải làm gì đó để lấy lại được cân bằng trong cuộc sống", Brad Pitt chia sẻ trên Esquire.
 
Tài tử điển trai cũng không ngại ngần nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ với nữ diễn viên nổi tiếng Jennifer Aniston vào năm 2005 sau 5 năm chung sống. "Những năm 1990, tôi chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa. Tôi luôn cố gắng tìm kiếm những bộ phim mà ở đó, các nhân vật có một cuộc sống thật thú vị. Nhưng cuộc sống ngoài đời của tôi lại thật vô vị. Tôi từng nghĩ rằng kết hôn là sự giải thoát cho chuỗi ngày nhàm chán đó, nhưng tôi đã lầm.... Tôi nghĩ rằng với Jennifer Aniston, tôi luôn cố gắng tạo vẻ bề ngoài là một cuộc hôn nhân thực sự nhưng thực tế là không thể", Brad Pitt cho biết.
 
Nam diễn viên tài năng luôn cố gắng không động chạm và đổ lỗi cho tình cũ và khẳng định: "Tôi nghĩ thật xấu hổ nếu như mình chỉ có thể khen Angie (Angelina Jolie) bằng cách chê bai Jen. Cô ấy (Jennifer Aniston) không đáng bị như thế... Tôi không muốn mọi người đồn thổi những điều không đẹp về Jen. Cô ấy là một người bạn mà tôi yêu quý".
 
Tuệ Minh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]