Học gì ở cách chơi Tiqui-taca của người Thái

Không quá sớm để nói rằng, Thái Lan là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup năm nay.

15.6004

 

Tin liên quan

 

Không quá sớm để nói rằng, Thái Lan là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup năm nay. 


Sau 3 lần liên tiếp thất bại ở AFF Cup, Thái Lan đã đánh mất vị thế đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Khát vọng vươn cao của người Thái khỏi khu vực vùng trũng của bóng đá thế giới vẫn chưa thành khi ở tầm châu Á, họ vẫn chưa thể sánh ngang được với Nhật Bản, Hàn Quốc hay các đội tuyển khác, và họ lại phải quay về tái khẳng định mình. Đội bóng của HLV Wilfied Schaefer công khai tham vọng vô địch giải đấu trên sân nhà của họ.

 

Và các học trò của ông Schaefer đã biết cách để cụ thể hóa mục tiêu ấy, khi có trận ra quân chiến thắng 2-1 trước Philippines. Thái Lan có khoảng 30 phút đầu không thật sự chiếm ưu thế quá lớn trước những “ông Tây nhập tịch” bên phía Philippines và chiến thắng cũng chỉ với cách biệt 1 bàn. Nhưng nhìn cách mà Thái Lan chơi bóng, có thể thấy, họ mới chỉ khởi động mà chưa bung hết sức.

 

Người Thái thành công với lối chơi bóng phối hợp, kỹ thuật

 

Nếu như để chọn ra một  hình ảnh đẹp, thực sự gây ấn tượng sau lượt đấu đầu tiên, qua 4 trận đấu và cả 8 đội bóng đã ra quân, thì đó là bàn thắng ở phút thứ 41 trận đấu Thái Lan gặp Philippines của Kitpongsri. 

 

 

Một pha đập nhả tam giác một chạm chọc thẳng vào giữa trung lộ cực nhanh và cực chuẩn xác, đẹp mắt và kĩ thuật của 3 cầu thủ Thái Lan xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Philippines. Kitpongsri băng xuống ở tốc độ cực cao, rất khéo léo sửa bóng loại được hậu vệ Philippines, loại nốt cả thủ thành Sacapano của Philippines, rồi bình tĩnh và chuẩn xác sút tung lưới đối phương. Rất hiếm thấy một bàn thắng đẳng cấp như vậy ở một giải đấu tầm cỡ Đông Nam Á.

 

 

Lực lượng của Thái Lan có sự kết hợp giữa những nhân tố mới và những cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Thonglao về chơi ở ĐTQG vẫn cứ đá tốt, dù cách đây vài năm, anh này tưởng như đã hết thời, chẳng còn tỏa sáng khi khoác áo HA.GL đá ở V-League. 

 

Chúng ta vẫn cứ hay nói với nhau rằng ĐT Việt Nam đá theo kiểu tiqui – taca, tất nhiên, chỉ là titui-taca “kiểu Việt Nam”. ĐT Việt Nam phối hợp nhiều, cầm bóng nhiều và chơi bóng mà nói theo cách dễ hiểu nhất của ông Phan Thanh Hùng là “đá bóng dưới mặt đất”.

 

Người Thái cũng thích đá bóng dưới đất nhiều hơn. Các khác biệt là họ phối hợp được nhanh, ít chạm và hiệu quả hơn. Nhìn vào tình huống ăn bàn thì Thái Lan có bàn thắng đúng ý đồ và đúng cách chơi của họ còn ĐT Việt Nam, đá nhỏ nhưng lại ăn bàn ở một tình huống…lật cánh đánh đầu.

 

Tạm thời thì mới chỉ thấy Tiqui- taca kiểu Thái Lan phát huy tác dụng chứ chưa thấy tiqui- taca kiểu Việt nổi lên.

 

Trận đấu diễn ra vào ngày mai, không khó để hình dung ra kịch bản khi người Philippines với những ông Tây to khỏe sẽ phòng ngự chặt, áp sát, rồi phản công bằng bóng dài. Các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đã quá hiểu nhau và các đối thủ cũng đã biết quá rõ rằng đội bóng của ông Phan Thanh Hùng mạnh ở điểm nào, sẽ chơi theo “bài” nào, và sẽ phải làm gì để phá lối chơi đó.

 

Từ Malaysia đến Indonesia rồi Myanmar và cả Philippines cũng thế, họ sẽ áp sát nhanh, tranh chấp mạnh mẽ trên toàn mặt sân để hạn chế để các cầu thủ Việt Nam cầm bóng phối hợp.

 

Nhìn cách chơi của người Thái, chúng ta liệu có rút ra được điều gì cho mình. Liệu Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương có phối hợp được như người Thái đã chơi bóng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]