Hồi phục sau điều trị ung thư máu nhờ thiền

(Kiến Thức) - Nhờ uống thuốc đều đặn kết hợp với ngồi thiền tĩnh tâm vô thức chị Bích Hà hồi phục sai điều trị ung thư máu.

0
Ngày càng có nhiều loại bệnh mới được phát hiện và một số bệnh hiện chưa có thuốc chữa. Với những bệnh cũ, việc kháng thuốc đang trở nên khá lo ngại. Nhiều bệnh nhân sau khi chạy chữa Đông  - Tây y tốn khá nhiều tiền, mất thời gian, sức lực nhưng bệnh không khỏi đã lâm vào buồn chán, suy kiệt. Thể theo yêu cầu của bạn đọc, tòa soạn xin giới thiệu một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo nhưng với ý chí, quyết tâm đã vượt qua bệnh tật mà không lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc... 
Tưởng nhiễm khuẩn E.coli... hóa ung thư máu
Không chỉ bị bệnh bạch cầu cấp phải truyền hóa chất, chị Nguyễn Thị Bích Hà còn bị huyết áp cao, u xơ tử cung, sỏi túi mật khiến chị suy sụp như gầy yếu, xanh xao, nặng 38kg, không đi lại được. Nhờ uống thuốc đều đặn kết hợp với ngồi thiền tĩnh tâm vô thức chị đã khoẻ mạnh, làm việc quần quật cả ngày ngoài vườn không mệt.
Tìm gặp chị Nguyễn Thị Bích Hà (sinh năm 1965 ở số nhà 2b ngõ 351 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Hà Nội) trong trời mưa lạnh, chị đang tất bật ngoài vườn trồng lại đào sau Tết. Chị kể, năm 2009 khi đi khám thì phát hiện huyết áp cao 150/95mmHg, 4 viên sỏi túi mật kích thước 0,7mm và u xơ tử cung nhưng không thấy ảnh hưởng đến sức khoẻ
Tháng 9/2013, tự nhiên đang khoẻ mạnh thì chị bị sốt cao 39 – 41 độ C, điều trị 1 tuần không đỡ phải vào Bệnh viện Xanh Pôn, sau đó rồi được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư. Do chị sốt cao và đi ngoài lên được chuẩn đoán nhiễm khuẩn E.coli, điều trị 1 tháng hết sốt về nhà. Tưởng khỏi bệnh nào ngờ nửa tháng sau thì đầu chị bị mẩu nhiều nốt đầu đinh đau nhức, đau cứng các khớp xương chân tay và lại sốt cao, đi khám lại được chẩn đoán áp xe vùng xương chậu.
Chị Hà thở dài, hồi đó vừa đau nhức khổ sở về bệnh tật lại lo lắng vì nằm viện cả tháng trời mà không tìm ra bệnh, bạch cầu tụt thấp. Chị tiếp tục được chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư và được xác định bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu). Chị Hà trầm tư: “Nghe thấy bệnh đã sợ, đã nghĩ tới cái chết nhưng không khủng khiếp bằng khi điều trị hóa chất. Từ một người khoẻ mạnh, nặng 55kg, thành một người gầy yếu, xanh xao, ăn ngủ kém, nặng 38kg, đi lại không vững, chỉ quanh quẩn trong nhà cũng phải có người đỡ. May mắn sau gần 1 năm điều trị, bệnh của tôi đã ổn định, chỉ phải dùng thuốc”.
 Ảnh minh họa.
Thiền giúp thanh lọc cơ thể và khoẻ mạnh
Theo chị Hà, chị là người rất may mắn vì khi ra viện về nhà chị được các bác trong Ban Chủ nhiệm Tâm năng dưỡng sinh - Phục hồi sức khoẻ (TNDSPHSK) đến thăm động viên hướng dẫn ngồi thiền vô thức để thanh lọc cơ thể. Lúc đầu, chị quá yếu, không có sức để ngồi nên được hướng dẫn theo thời gian luyện tập đối với thiếu nhi (ngồi tập 15 phút/lần rồi nâng dần lên 30 phút/lần) và được các hướng dẫn viên hỗ trợ năng lượng. Ngay từ ngày đầu tập luyện, chị thấy mình khoan khoái, dễ chịu, ăn ngon miệng và dễ chịu. 
Sau 2 tháng tự tập ở nhà chị đã tăng được 4kg, đi lại dễ dàng hơn, kiểm tra sức khoẻ định kỳ, bệnh viện kết luận sức khoẻ tiến triển tốt. Người nhà chở chị ra lớp học tâm năng tại phường, sau 7 tuần luyện tập, dù thời gian ngồi tĩnh tâm chưa đạt yêu cầu nhưng từ chỗ phải vịn cầu thang khi lên xuống, cơ thể chị phục hồi rất nhanh, chị đi lại dễ dàng hơn, tự đi xe máy được đến lớp. Đến nay sau 5 tháng kiên trì tập luyện, mỗi ngày ngồi thiền 60 phút, chị đã tăng được thêm 9kg, người khoẻ mạnh như khi chưa bị bệnh. Hiện chị lại tiếp tục đi làm vườn và các công việc gia đình như trước. 
Kinh nghiệm của chị Hà cho thấy, để có sức khoẻ tốt ngoài việc uống thuốc và khám sức khoẻ định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ thì phải tập luyện đều đặn, đúng và kiên trì mới có hiệu quả. Mấy ngày Tết do bận rộn chị không tập luyện được, vậy là lại ăn kém, ngủ kém và đau bụng trở lại. Ngồi tập đều đặn chị không chỉ thấy người sảng khoái, ăn ngon, ngủ ngon, đại tiện tốt mà còn chữa được bệnh viêm họng, khản tiếng không phải dùng thuốc. Đặc biệt, cũng nhờ tập luyện hiện huyết áp của chị đều ổn định ở mức 120/80 – 75mmHg mà không phải dùng thuốc, u xơ tử cung chụp lại 2 lần đều không thấy, sỏi túi mật chỉ còn lại 1 viên.
Trước hết, phải nói rằng hiện chưa có công trình nghiên cứu nào (được hội đồng y học của các trường đại học trên thế giới và trong nước) chứng minh thiền, nhân điện, DSTNPHSK... chữa được bệnh, chứ chưa nói gì các bệnh về ung thư. Tuy nhiên, đây là các phương pháp thư giãn thụ động... nhờ người khác để tác động cho bệnh nhân (dùng ám thị để bệnh nhân tự ám thị) và thư giãn chủ động (tự tập luyện) sẽ thấy thoải mái dễ chịu về tinh thần và thể xác, các triệu chứng chức năng dần dần qua đi, cơ thể sẽ khoẻ mạnh”.
GS.TS Nguyễn Ngọc Kha (chuyên gia nghiên cứu về thiền, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật, Bệnh viện K)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]