Hôn nhân trong mắt người nổi tiếng

Họ là những người được công chúng quen mặt biết tên. Mỗi người đều đã có bến đỗ của đời mình. Và giờ đây, họ nói về cuộc sống của mình sau khi "con thuyền cập bến".

15.5967

Người mẫu Bảo Ngọc.

Người mẫu Trần Bảo Ngọc: Tôi và chồng tôi có một khoảng thời gian yêu nhau khá dài trước hôn nhân (8 năm) nên tôi dường như chẳng thấy có gì thay đổi sau ngày cưới. Mọi chuyện vẫn như thế, không có gì gọi là sốc như nhiều người vấp phải. Mỗi chúng tôi đều có công việc của mình. Sau giờ làm việc, chúng tôi trở về với nhau, sống cuộc sống của hai vợ chồng. Hôn nhân chỉ là kết cục đương nhiên của những tình yêu dài như chúng tôi.

Vợ chồng Thúy Hiền - Anh Tú.

Vận động viên wushu Thuý Hiền:
Khi chưa lập gia đình, tôi sống một mình. Cuộc sống tự lập khá vất vả. Có gia đình tôi thấy ổn định hơn, yên tâm và hạnh phúc hơn. Tôi cảm thấy đỡ vất vả, đỡ mệt mỏi vì đã có người chia sẻ và giúp đỡ mình trong mọi việc. Tôi rất thích thú với cuộc sống gia đình. Cuộc sống của bọn tôi khá thoải mái và dễ chịu bởi cả hai đều hợp tính nhau. Tất nhiên, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thì không gia đình nào tránh được, nhưng với tôi, cuộc sống sau ngày cưới không có gì đáng phàn nàn.

Diễn viên Quốc Tuấn.

Diễn viên Quốc Tuấn: Sau khi cưới một thời gian, có thể nói toàn bộ cuộc sống của mình bị thay đổi đến nỗi chính mình không nhận ra được. Hai bữa ăn cơm ở nhà, tối không được về khuya (điều không xảy ra lúc còn độc thân). Rồi thì trước đây, việc thành công hay thất bại trong nghề nghiệp chỉ mình mình chịu, kịch bản nào hay thì nhận lời, vai nào thích mới đóng. Bây giờ, có vợ rồi, đó là một sức ép không nhỏ. Đôi khi cùng phải nhận cả những vai không thích lắm vì nó là nguồn thu nhập của gia đình. Nói chung, hiện giờ tôi tạm hài lòng với cuộc sống của mình và chờ đón đứa con sẽ chào đời vào tháng 12 này. Tôi cũng nghiệm thấy một điều là khi yêu mà tìm hiểu kỹ và có định hướng, tức là có một chút lý trí, thì cuộc sống vợ chồng sau này sẽ hạnh phúc hơn.

Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân.

Ca sĩ Mỹ Linh: Sau ngày cưới, có rất nhiều điều khác lạ. Trước đây, mình muốn làm gì thì làm, không bao giờ phải hỏi ý kiến ai, mọi vui buồn không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng bây giờ làm việc gì cũng phải trao đổi, suy nghĩ kỹ càng bởi mỗi hành động của mình sẽ liên quan đến nhiều người mà trước tiên là chồng, con. Nhưng được cái, tôi dễ thích nghi. Lúc đầu thấy hơi lạ một chút nhưng bây giờ đã hoàn toàn quen với cuộc sống gia đình, đi đâu thì lại thấy nhớ và muốn về. Cuộc sống độc thân có cái hay của nó, đó là sự tự do, nhưng cuộc sống gia đình có cái ấm áp mà chỉ những người đã trải qua mới cảm nhận được.

(Theo Thời Trang Trẻ)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]