Hồng Ánh: 'Người đàn ông thông minh hấp dẫn tôi'

"Tôi luôn thích một người biết đưa ra những quyết định đúng đắn và dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm, cho dù thành công hay thất bại. Những người đàn ông như vậy luôn biết cách tạo dựng một cuộc sống sung sướng", Hồng Ánh tâm sự.

15.5887

- Là một người nổi tiếng, chị đã bị chi phối như thế nào khi có nhiều đàn ông theo đuổi?

- Một phụ nữ như tôi đương nhiên là sẽ có hơn một người đàn ông theo đuổi, nhưng tôi cũng không thấy phân tâm lắm. Nếu tôi không thích thì sẽ biết cách biến mối quan hệ đó trở thành tình bạn.

- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng những người đẹp và nổi tiếng thường bị cám dỗ?

- Tôi nghĩ không riêng gì nghệ sĩ mà người bình thường cũng có thể bị cám dỗ. Nhưng tuỳ vào quan điểm sống và cá tính của mỗi người mà họ trượt theo cám dỗ hay là không bị lung lay bởi ánh hào quang nào đó.

- Tại sao đến bây giờ chị vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình?

- Chưa tìm ra là do tôi dành hết thời gian cho công việc chứ không phải cuộc sống này không có những người đàn ông thông minh và bản lĩnh như tôi hằng mơ ước.

Hồng Ánh trong phim Lục Vân Tiên.

- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Hồng Ánh đóng toàn một loại vai người phụ nữ truân chuyên, khổ hạnh mà không thấy ngán?

- Những vai diễn của tôi đều là những phụ nữ biết vươn lên, điều này gần giống với tính cách tôi ngoài đời. Bản tính cầu toàn, quyết đoán trong công việc, khi làm việc gì cũng phải làm bằng tất cả khả năng. Chẳng hạn như nhân vật Tâm trong Đời cát có tính chịu đựng thì tôi cũng có cách nhường nhịn trong cách ứng xử ngoài đời. Khi đạo diễn chọn diễn viên, họ phải nhìn thấy phần nào của người diễn viên đó. Tôi nghĩ, mỗi vai diễn, dù chung một mô típ vẫn có sự khác biệt lớn. Làm được điều đó, đồng nghĩa với việc mình đã thành công. Tôi không bao giờ có chữ ngán trong công việc.

- Gần đây, chị còn xuất hiện trên sân khấu kịch nói IDECAF nhưng hầu hết chỉ là những vai nhỏ, phải chăng độ tin tưởng của các đạo diễn dành cho chị chưa cao?

- Tôi luôn tỉnh táo để nhận biết mình đang ở vị trí nào khi bước qua một lĩnh vực mới. Thời điểm đó, cái tên Hồng Ánh được xem như diễn viên điện ảnh nổi tiếng đóng kịch, một sự mới lạ cần có cho yếu tố bán vé và tôi chấp nhận điều đó bởi có giao vai lớn cũng không dám nhận vì chưa đủ tự tin. Đối với tôi, đó là một thử thách để khám phá khả năng của mình, tôi không có điều gì phải nghĩ ngợi khi tên của mình ở vị trí sau rất nhiều người.

- Trong việc diễn xuất của sân khấu và điện ảnh, lĩnh vực nào khiến chị đau đầu hơn?

- Lúc mới vào làng phim, tôi là diễn viên múa, kinh nghiệm diễn xuất chưa có, mọi thứ rất mới nên tôi thấy điện ảnh khó khăn lắm. Khi sang kịch nói thì tôi đã có vốn diễn xuất nên ít nhiều cách biểu hiện tâm lý nhân vật cũng nắm vững hơn. Tuy nhiên, kịch nói cũng có những cái khó riêng, buộc tôi khi tham gia phải luyện tập lại từ đầu.

- Kiều Nguyệt Nga là vai chính xinh đẹp của chị sau một loạt vai người phụ nữ nghèo khổ, cảm nhận của chị như thế nào về vai này?

- Đây là vai diễn cổ trang đầu tiên của tôi, xem lại phim tôi vẫn thấy ngạc nhiên tại sao mình có thể dịu dàng đến thế. Ngay khi nhận vai, tôi lo lắng ngoại hình của mình không phù hợp với nhân vật, có lẽ vì thế mà tôi luôn cố gắng trau chuốt nên diễn xuất hơi bị điệu đàng. Bạn bè tôi sau khi xem mấy tập phim nói vui rằng, khi tôi giả trai học võ còn đẹp hơn khi mặc đồ tiểu thư.

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]