Tôi rất đồng tình với các ý kiến “Hậu quả xấu từ sự thờ ơ”, “Cứu giúp người khác cũng phải có “nghề”” đăng ở các số báo trước. Bởi cá nhân tôi cũng hay làm việc này việc nọ trong khả năng của mình để nhằm làm cuộc sống dễ chịu hơn.

Ngoài việc trông coi cửa hàng tạp hóa, tôi còn trồng rau ở đám đất trong khuôn viên nhà để có cái ăn và bán. Có ông nọ từ nơi khác đến thuê dài hạn miếng đất đối diện nhà tôi để thành lập công ty sản xuất phụ tùng điện. Vì công ty chưa đi vào hoạt động nên thỉnh thoảng vài ngày ông mới ghé đến đây một lần. Lần nào đến ông cũng đều qua nhà tôi và một số nhà khác để thăm hỏi…

Ông có trồng hàng cây xanh dọc theo cổng công ty (cũng là lối đi chung của người dân khu phố) để tạo bóng mát. Cứ vài ngày ông đến nhổ cỏ, bón phân, tưới cây. Chiều đến, bọn trẻ khu phố thường tập trung tại đây chơi đùa. Có đứa nghịch ngợm tựa lưng vào thân cây rung rung hoặc tiện tay kéo gãy nhánh khiến cho cây lớn không nổi. Nghĩ chỗ tình làng nghĩa xóm, tôi ra khuyên các em đừng làm thế… Ai dè tối hôm đó, đám rau của tôi bị giậm nát một khoảnh lớn. Đoán ra ngay bọn trẻ là thủ phạm nhưng vì không bắt được tận tay nên tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trẻ con hay nghịch phá nên rất cần người lớn kịp thời can ngăn. Ảnh minh họa: T.NHÂN

Lần khác, tụi trẻ trèo tường vào bên trong khuôn viên của công ty để đá bóng khiến bụi bay vào nhà và trái bóng va vào cổng cửa sắt kêu ầm ầm. Tôi nhỏ nhẹ phân tích đúng sai để các em không chơi như thế nữa. Chúng vừa bỏ đi vừa trả treo: “Đây đâu phải đất của cô mà không cho chơi”... Và rồi mấy dây bí đang bắt đầu ra hoa kết trái trong vườn tôi đã bị nhổ tróc gốc phơi trên mặt đất. Tôi chỉ còn biết trình bày sự việc trong cuộc họp tổ dân phố để các phụ huynh kịp thời chấn chỉnh hành động sai trái của bọn trẻ.

Khu phố của tôi có rất nhiều nhà nuôi chó và đa số đều nuôi nhốt cẩn thận, làm vệ sinh sạch sẽ. Chỉ có nhà gần bên thường xuyên thả chó chạy rông, phóng uế bừa bãi... Bực mình nhưng bà con ngại lên tiếng vì sợ mất lòng hàng xóm. Mọi người thay phiên nhau canh me, hễ thấy con chó đó chạy đến trước nhà liền đuổi đi. Nhưng đâu thể trực suốt ngày nên nhiều khi họ cũng phải tự đi giải quyết hậu quả thay cho nhà nọ. Thấy vậy, tôi mạnh dạn góp ý, nhắc nhở chủ nhà. Người này giờ đã khắc phục nhưng rất tiếc là sự thân thiện giữa hai nhà không còn được như trước.

Đâu đó xung quanh tôi đang có nhiều người ngoảnh mặt làm ngơ trước những sự việc sai trái vẫn xảy ra hằng ngày. Biết rõ mười mươi có thể gặp rắc rối, xui xẻo (mà thực sự đã gặp rồi!) nhưng tôi vẫn không thể giả đò như không biết gì. Bởi làm vậy chẳng khác nào tiếp tay cho cái xấu, cho hành động sai trái lộng hành. Và tôi đã tìm cách thay đổi nhiều thứ trong khả năng của chính mình.

Nói nào ngay, có người lắng nghe tôi nhưng cũng có người phản kháng, thậm chí mắng chửi, hăm dọa tôi đủ điều. Nhưng tôi vẫn tin rằng tôi không đơn độc vì khi có thêm một người có ý thức thì xã hội sẽ có số đông người dũng cảm chống lại cái xấu.

[email protected]


Video đang được xem nhiều