Jang Dong Gun đã quyến rũ lại còn 'ba tốt'

Một hot boy học hành dở dang, trượt đại học tới 3 lần, thậm chí chẳng biết mình muốn gì, bỗng ngày kia trở thành ông hoàng giàu có của điện ảnh Hàn Quốc, nghệ sĩ có nhiều cống hiến nhất, người đàn ông có nhiều phụ nữ muốn lấy làm chồng nhất... Câu chuyện cứ như không tưởng này là một góc sự thật cuộc đời anh chàng quyến rũ Jang Dong Gun.

15.5902

Bạn sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để nhớ ra tên người đàn ông đẹp trai này chỉ vì độ “phủ sóng” của anh ấy rất rộng. Khi bộ phim Anh em nhà bác sĩ được trình chiếu trên màn ảnh Việt Nam vào năm 1997, Jang Dong Gun đã trở thành một trong những thần tượng của giới trẻ châu Á.

Sex and the City phiên bản Hàn Quốc

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2012, bộ phim truyền hình dài 20 tập A gentleman’s dignity (Phẩm chất quý ông) được đài SBS trình chiếu đã làm điên đảo cộng đồng yêu phim Hàn cả trong và ngoài nước. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của bốn quý ông đã ổn định sự nghiệp, trong công việc có thể quát tháo ra lệnh cho nhân viên, nhưng ngoài giờ vẫn ham chơi và đùa nghịch với nhau như những cậu trai mới lớn. Tuy thế, mỗi người đều có những vấn đề riêng trong chuyện tình cảm của mình. Bộ phim được so sánh ngay với Sex and the City của Mỹ, chỉ khác quốc tịch và giới tính, tất nhiên đó không phải là lý do duy nhất khiến phim nhận được rating cao đến thế.

Bên cạnh sự bảo chứng của biên kịch lão luyện trong nghề Kim Eun-sook (người đã tham gia viết các kịch bản Secret Garden, City Hall, Lovers in Paris) và ê-kíp làm việc chuyên nghiệp, người xem còn bị lôi cuốn bởi sự trở lại truyền hình của anh chàng điển trai Jang Dong Gun, ngôi sao điển trai của All about Eve năm 2000.

Có thông tin rằng, với mỗi một tập Phẩm chất quý ông, Jang Dong Gun được nhận 100.000 USD (gần 2.1 tỉ đồng), vậy với 20 tập, anh được nhận trên dưới 2 triệu USD (gần 50 tỉ đồng), nhưng với sự thành công lớn của bộ phim truyền hình này thì chắc chắn số tiền anh mang lại cho đài SBS cũng xứng đáng. Jang kể rằng, ngay khi đóng máy bộ phim, anh đã ngủ một mạch 2 ngày liền bởi quá trình làm việc khá căng thẳng.

Dù sao, bộ phim truyền hình hài hước cũng đã mang đến cho Jang Dong Gun một hình ảnh mới: Người đàn ông tưởng chừng đào hoa và rất độc mồm độc miệng Kim Do Jin lại có thể ân cần che chắn cho một cô gái khi trang phục của cô gặp trục trặc ngoài ý muốn, có thể yêu đơn phương một cô gái, và ghen ngay trước mặt cô ấy. Có thể nói, Kim Do Jin không phải kiểu người được tất cả mọi người yêu quý, nhưng là một tính cách mà ai đã yêu là rất yêu mà đã ghét là rất ghét, và đó là một vai diễn đáng giá. Chẳng bông hồng nào lại không có gai, Jang Dong Gun đơn giản là người đã dám cầm vào gai hồng để giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Quý ông độc thân quyến rũ của màn ảnh Hàn

Sinh năm 1972 tại Seoul với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to sáng hút hồn người đối diện, chỉ số cơ thể hoàn hảo và bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, khi 18 tuổi, Jang đích thị là một “hot boy”. Nhưng việc học hành của anh khá dở, lần lượt thi trượt 3 trường đại học và thậm chí còn bỏ dở không tốt nghiệp trường phổ thông. Sau này, khi trả lời phỏng vấn, anh có ý tiếc nuối về những ngày tháng tuổi trẻ ấy: “Bây giờ nhớ lại, quãng thời gian đó thật sự là thời điểm khó khăn và cảm xúc bất ổn nhất trong cuộc đời tôi. Đó là vấn đề của việc đấu tranh với trạng thái không có ước mơ, mà thậm chí còn không nhận ra nổi trạng thái đó”.

“Ngày nay với phần lớn các bạn trẻ ở tuổi đó, mục đích của các bạn ấy là vào học đại học. Nhưng lúc đó thì tôi không thể nhận ra mình thực sự muốn gì. Buồn cười là những cảm xúc và cuộc chiến bên trong đó của tôi đã phần nào định hình ra tôi ngày hôm nay”. “Tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể trở nên nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng có thể làm nghệ sĩ được” – Jang Dong Gun có lần tâm sự, nhưng với anh chàng điển trai này thì không phải vậy. Từ khi còn bé tí, khi đang nắm tay dì dạo phố, Jang Dong Gun đã được một nhiếp ảnh thời trang đến xin chụp ảnh khiến cậu... vừa khóc vừa lắc đầu từ chối trong khi bà dì tươi cười đồng ý. Năm 1992, khi mới 20 tuổi, Jang chính thức gia nhập ngành giải trí Hàn với vai diễn trong phim Thiên đường của chúng ta, 20 năm sau, số phim cả điện ảnh và truyền hình của anh lên tới gần 30.

Chẳng trách người ta gọi anh là “ông hoàng của làn sóng Hàn Quốc chinh phục châu Á” và “ông vua quảng cáo”, do quá nhiều hãng mời anh làm gương mặt đại diện. Gương mặt điển trai dường như là bệ phóng cho tên tuổi của Jang Dong Gun xuất hiện khắp mọi nơi, nhưng dường như anh lại không mấy tự hào về nó. Anh tự nhận bản thân rất ghét bị so sánh với những nam nhân vật chính trong truyện tranh, kiểu như “bình hoa di động” và “có cảm giác sự nghiệp bị hạn chế do ngoại hình”. Có lúc anh trả lời phỏng vấn: “Tôi muốn là một diễn viên giỏi, chứ không phải một diễn viên đẹp trai”.

Đó cũng là lý do anh tạm biệt những vai diễn công tử đào hoa ở thời kỳ đầu sự nghiệp của mình để đến với những vai thô ráp, tham gia những bộ phim mang đề tài lịch sử, chiến tranh để lại nhiều dấu ấn. Năm 2007, anh bước vào kinh đô điện ảnh Hollywood với Laundry Warrior trong một dự án phim hợp tác Mỹ - Hàn Quốc – Trung Quốc.

Năm 2012 anh lại đóng Mối quan hệ nguy hiểm lấy bối cảnh là Thượng Hải 1930. Cứ thế, bằng cách này hay cách khác, 20 năm trong nghề anh đã khiến khán giả chưa bao giờ có cơ hội “quên” hình ảnh chàng diễn viên điển trai, chăm chỉ làm việc và luôn khiêm tốn tự nhận: “Tôi chẳng phải kiểu người có tài năng bẩm sinh”.

Khúc tình yêu của gió

Điển trai, diễn giỏi nhưng Jang Dong Gun tự nhận rằng: “Tôi chẳng phải là kiểu người có tài năng bẩm sinh”.

Nếu lập danh sách những người bạn diễn khác giới của Jang Dong Gun và giúp anh lựa chọn một vị hôn thê phù hợp, chắc người lập phải vô cùng kiên nhẫn, bởi danh sách những người đẹp ấy dài quá mức. Bản thân anh từng tuyên bố “độc thân suốt đời” và lời nói ấy đã khơi dậy rồi dập tắt bao nhiêu hy vọng của những cô nàng hâm mộ anh.

Nhưng anh lại chỉ độc thân tới năm 38 tuổi. Tháng 5.2010, anh kết hôn với nữ diễn viên Ko So Young và năm tháng sau, họ hân hoan đón đứa con trai đầu lòng.

Chuyện tình yêu của Jang Dong Gun và Ko So Young không làm tốn giấy mực của báo giới, nhưng tốn rất nhiều thời gian của người trong cuộc. Hai người diễn cặp với nhau trong phim Love Wind Love Song (Gió thổi khúc tình yêu) năm 1999, nội dung phim kể về một doanh nhân khi đi du lịch, tình cờ gặp cô hướng dẫn viên xinh đẹp và có những kỷ niệm rất đẹp với cô, nhưng hai người rời xa trong im lặng cho tới ngày chàng trai quyết tâm phải thay đổi tình thế đó. Khi bộ phim được công chiếu, người ta đồn rằng hai diễn viên đã “phim giả tình thật” với nhau, nhưng cả hai đều phủ nhận.

Mãi 10 năm sau, tức là năm 2009 trong một số các sự kiện, người ta mới lại thấy Jang và Ko tay trong tay chính thức hẹn hò, nhưng lúc này báo giới lại cho rằng đây là một chiêu PR của đôi bên cho sự nghiệp của mình.

Chỉ tới tháng 3 năm 2010, người đại diện của họ cho biết đám cưới sẽ diễn ra hai tháng sau đó thì bàn dân thiên hạ mới bắt đầu tin. Đúng là một chuyện tình cổ tích khi người trong cuộc mất đến ngần ấy thời gian để đến với nhau. Ko So Young sinh cùng năm với Jang, cùng ở Seoul, cùng bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với nhiều phim nổi tiếng và ước tính khối lượng tài sản lên tới 24,2 tỉ won, tương đương với 465 tỉ đồng.

Với gương mặt khả ái và nốt ruồi duyên trên cánh mũi, cô được báo chí Hàn Quốc gọi là “người phụ nữ lý tưởng”, “mỹ nhân hàng đầu của điện ảnh Hàn”. Cặp đôi Jang Dong Gun và Ko So Young còn được ưu ái gọi là “Brangelina xứ Hàn”.

Người hâm mộ đặt câu hỏi, liệu người đàn ông độc thân quyến rũ sau khi kết hôn có còn... quyến rũ nữa hay không? Và người vợ có phải là mối bận tâm đầu tiên của một tài tử khi cầm kịch bản có cảnh nóng hay không, bởi chẳng gì thì những cảnh nóng của anh cũng bị vợ “soi” đến nơi đến chốn.

Câu trả lời của Jang Dong Gun là: Từ khi có con, anh luôn suy nghĩ xem lớn lên con mình sẽ nghĩ thế nào về những cảnh đó, còn vợ thì luôn biết rằng anh không lăng nhăng. Dù thế nào thì, độc thân hay không, Jang Dong Gun vẫn cứ là một quý ông lịch lãm quyến rũ trong lòng những người hâm mộ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]