Jolie vẫn làm việc không ngừng khi điều trị bệnh

Trong giai đoạn phẫu thuật cắt bỏ tuyến ngực để ngăn ngừa ung thư vú suốt 3 tháng qua, 'bà Smith' vẫn đảm nhiệm nhiều việc mà không mệt mỏi.

0

>>
>>

Angelina Jolie tham dự lễ trao giải của Hiệp hội các nhà điện ảnh Mỹ vào ngày 10/2, một tuần sau khi cô tiến hành điều trị tại Trung tâm ung thư Pink Lotus. Nữ minh tinh bắt đầu quá trình phẫu thuật vào ngày 2/2 và trải qua 3 khâu chính: Thủ thuật giữ lại nhũ hoa - 2 tuần sau đại phẫu thuật để loại bỏ các mô ngực và đặt vào các mô thay thế - 9 tuần sau cấy ghép tái tạo ngực mới.

Ngày 13/2, ngôi sao 38 tuổi mặc giản dị như một bà mẹ bình thường, đưa các nhóc tì Pax Thiên và Zahara đi mua sắm ở Los Angeles. Những ngày này, cô âm thầm đi điều trị phẫu thuật mà không hề ai biết.

Từ ngày 24/3, với vai trò là Đại sứ thiện chí Liên hợp quốc, Jolie cùng ngoại trưởng Anh William Hague tới thăm Cộng hòa dân chủ Congo và Rwanda. Cô tới một trại tị nạn, thăm hỏi và trò chuyện với những người dân nơi đây. Thời gian đó, nữ diễn viên vừa trải qua ca phẫu thuật chính với rất nhiều đau đớn và những vết sẹo trên ngực. Tuy nhiên, vượt qua nỗi đau riêng, cô đã hoàn thành tốt mọi công việc của mình.

Jolie xuống sân bay Los Angeles sau chuyến công tác tại Congo, ngày 27/3. Trên tay cô xuất hiện chiếc nhẫn vàng làm rộ tin đồn nữ minh tinh đã kết hôn với Brad Pitt. Tuy nhiên sau đó, "bà Smith" đã bác bỏ tin đồn này.

Trở về nhà, Jolie lại đảm đang vai trò làm mẹ của 6 nhóc tì bé bỏng, hiếu động. Ngày 30/3, cô đưa Pax Thiên và Knox đi mua đồ ở Santa Barbara, California để sắm sửa cho dịp lễ Phục sinh. Cô mỉm cười tươi tắn khi các paparazzi chụp hình. Trong khi đó, cậu con nuôi người Việt lấy mũ che mặt để tránh ống kính máy ảnh.

Ngày 5/4, từ Los Angeles, Angie và các con đáp máy bay tới New York khi cô tham dự một hoạt động tại thành phố này. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nữ diễn viên đưa hai cậu con trai tới cửa hàng đồ chơi nổi tiếng. Cô mỉm cười hạnh phúc khi thấy Pax Thiên và Knox háo hức chọn đồ.

Tối 5/4, ngôi sao đoạt giải Oscar tới Hội nghị "Women in the World" ở New York.

Cô tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G8 ở London ngày 11/4 với tư cách Đặc phái viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn. Nữ diễn viên mặc trang phục màu đen thanh lịch, tóc búi cáo. Cô đã đọc bài phát biểu kêu gọi các nước chung tay chống lại nạn cưỡng bức tình dục trong vùng chiến tranh.

Ngày 12/4, Jolie trở về Los Angeles cùng cậu con trai cả Maddox. Những ngày sau đó, cô tiến hành đợt phẫu thuật cuối cùng để tái tạo ngực mới.

Bạn đời của tài tử Brad Pitt tới một trung tâm y tế ở Los Angeles vào cuối tháng 4 sau khi đợt phẫu thuật kết thúc. Jolie đã hoàn thành quá trình cắt bỏ và khôi phục ngực mới một cách tốt đẹp vào ngày 27/4. Hơn nửa tháng sau, ngày 14/5, cô quyết định chia sẻ với công chúng về việc điều trị ngăn ngừa ung thư vú của mình trong bài viết xúc động đăng trên tờ New York Times. Câu chuyện của Jolie đã truyền cảm hứng, sức mạnh và mang đến kiến thức cho rất nhiều phụ nữ có chung cảnh ngộ như cô.

Hoài Vũ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]