Kasim Hoàng Vũ: "Dù xa cách nhưng vẫn hướng về nhau"

“Người yêu của tôi hiện nay sống ở Mỹ, không hoạt động trong ngành nghệ thuật. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Dù xa cách nhau, nhưng hàng đêm, chúng tôi vẫn gọi điện trò chuyện với nhau”.

0



- Kasim vừa xuất hiện trong chương trình MTV Thái Lan, vậy anh có thể kế chút gì về cơ duyên đến với chương trình này?

- Khi tôi quay quảng cáo cho Pepsi, tôi đã gặp được ê kíp, cùng đạo diễn chính rất giỏi, cũng đã từng làm nhiều chương trình cho MTV. Khi quay quảng cáo Pepsi, tôi đã đánh ghi-ta và hát. Đạo diễn chính thấy phong cách của tôi, ông rất thích, quay xong, ông gặp tôi và nói: “Tôi thấy cậu nghệ sĩ quá. Tôi muốn làm ngay cho cậu một bài hát liền…”. Tôi đã chọn bài hát Mặt trời bên kia của anh Lê Quang. Lúc đó, tôi cứ nghĩ quay bài hát này để làm một DVD. Nhưng không ngờ, sau này gặp lại ông, ông nói: “Tôi đưa bài hát của Kasim lên MTV rồi”.

 - Anh có nghĩ tới việc vươn ra thị trường châu Á?

 - Hiện tại, tôi muốn lo cho những chương trình trong nước cái đã. Lo trong nước cho tốt, cho vững, rồi vươn ra thế giới cũng chưa muộn.

- Kasim Hoàng Vũ là một nam ca sĩ hiếm hoi có ngoại hình nam tính, sáng sân khấu. Vậy anh có dự định “lấn sân” sang điện ảnh?

- Vẫn có nhiều lời mời nhưng tôi chưa nhận, vì thời gian để tham gia một bộ kéo dài có thể hơn 4 tháng, sẽ ảnh hưởng rất lớn cho các kế hoạch âm nhạc của tôi. Đã cattsing nhiều bộ phim, đạo diễn đã đồng ý, nhưng cuối cùng tôi phải hủy, vì trùng với lịch diễn. Nhưng năm nay, sẽ thấy tôi xuất hiện trong một bộ phim.

- Để có những thành công đó, chắc chắn Kasim phải có một quá trình phấn đấu rất dài, anh có thể cho biết những khó khăn và thuận lợi của mình?

- Là một ca sĩ, phải phấn đấu rất nhiều và chịu nhiều khổ cực mới thành công. Tôi may mắn có được những người thầy nhiệt huyết như: thầy An Thuyên, Nguyễn Cường, NSƯT Dương Minh Đức…

Lúc tôi ra Hà Nội học, dù gia đình rất khá giả, có biệt thự, xe hơi ở Đà Nẵng, nhưng mẹ tôi vẫn cho tôi đi bằng một chiếc xe leo núi, ở trong một phòng trọ bình thường. Các thầy luôn nói với mẹ tôi: Cứ để Kasim sống cực khổ, như vậy cậu ấy mới thành công.

Tôi rất an phận với những gì mình có và không than phiền. Chính vì điều này đã giúp tôi có thêm nhiều nghị lực hơn.

Hồi mới vào Sài Gòn, lạ nước lạ cái, tôi phải chạy tìm chỗ hát. Nhiều đêm ngồi chờ hát ở trung tâm 126, với cát sê chỉ vài chục ngàn nhưng tôi vẫn không nản. Bây giờ, tôi vẫn đi xe hơi, ở biệt thự, có danh tiếng, cát sê có khi mấy chục triệu… nhưng tôi vẫn bình thường, tôi muốn cuộc sống đơn giản. Đơn giản sẽ thoải mái hơn.

- Thấy anh ít nói về ba, thậm chí anh đã từng phát biểu “ông đang tồn tại ở đâu đó trên mặt đất này…”, tại sao vậy?

- Bản tính tôi ít nói. Nhìn bề ngoại vậy chứ, trong lòng tôi khác. Tôi và ba tôi, ít ai nói với ai tiếng nào. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu và dành cảm nhiều cho nhau. Tôi chỉ biết làm bằng hành động, để cho ba tôi vui trong những ngày cuối đời. Ba tôi rất hãnh diện và hạnh phúc về những thành đạt của tôi. Ba tôi đúng là người Ai Cập, và tôi có nét giống ông. Ông vẫn ở Việt Nam.

- Và mẹ của anh, cựu ca sĩ nhạc Rock Bích Phương, một mình, đã nuôi Kasim bao năm nay. Vì sự nghiệp ca hát của anh, đã bỏ cả sự nghiệp ca hát của mình, khi đang đỉnh cao… Nếu nói về mẹ, Kasim muốn chia sẻ điều gì?

- Bao nhiêu năm nay, mẹ đã che chở cho tôi. Và tôi là người đàn ông bên cạnh cuộc đời của mẹ, vừa là đứa con, vừa là một người bạn. Mẹ tôi không được hạnh phúc trong hôn nhân, đã chia tay ngay từ lúc tôi còn nhỏ. Mẹ tôi rất khổ tâm về đường tình cảm, một mình đã lầm lũi nuôi tôi khôn lớn, chống chọi với bao khó khăn của cuộc đời.

Năm tôi 17 tuổi, tôi có khuyên mẹ bước thêm bước nữa, nhưng mẹ tôi vẫn ở vậy. Tôi biết mình không thể nào chia sẻ hết những cô đơn của mẹ được. Tôi muốn mẹ tôi có một người đàn ông bên cạnh.

- Nhưng có thông tin: Chính vì Kasim quá yêu mẹ, và mẹ quá yêu Kasim, nên bao nhiêu người con gái đến với anh rồi cũng phải xa, vì những tình cảm mẹ con đó.  Anh nghĩ sao về ý kiến đó?

- Nếu đã yêu chân thành, tại sao chỉ vì bà mẹ chồng, giả sử có khó tính đi nữa, mà phải chia? Yêu nhau có thể vì nhau, vượt qua hết mà?

Thực sự, mẹ tôi rất tôn trọng và thoáng trong chuyện tình cảm của tôi. Chưa bao giờ mẹ tôi cấm cản chuyện yêu đương của tôi như một số báo chí đưa tin. Mẹ tôi hay nói: “Mẹ đã khổ vì chuyện tình cảm. Mẹ không muốn con làm một người con gái khổ vì con. Nếu tiến tới hôn nhân, con càng phải có trách nhiệm, vì con là một người cha, là trụ cột của gia đình…”.

Có những người con gái tôi quen, nhiều lúc bận rộn quá, tôi quên cả việc chăm sóc, mua quà. Mẹ tôi luôn là người nhắc tôi chuyện đó. Nhớ hồi lúc qua Thái Lan, mẹ tôi đã dành trọn cả buổi sáng để lựa mua cho người yêu của tôi chiếc áo dạ hội. Vì vậy, tôi có chia tay những người con gái, hoàn toàn không phải do mẹ tôi cản trở, mà do hai đứa không hợp nhau, phải chia tay, giải thoát cho nhau thôi.

- Là một ca sĩ có ngoại hình, chắc xung quanh Kasim sẽ có rất nhiều bóng hồng, anh có bao giờ xao động không với các khán giả nữ không?

Dĩ nhiên, Kasim vẫn nhận được thư của một số cô gái nói yêu mình. Nhưng tôi rất đứng đắn trong chuyện tình cảm với khán giả, chưa bao giờ vượt giới hạn. Vả lại, mối bận tâm lớn nhất của tôi là âm nhạc, tôi ít quan tâm những chuyện linh tinh lắm.

- Chẳng lẽ Kasim không yêu, ngay thời điểm này?

- (Cười) Ai sống mà không yêu? Người yêu của tôi hiện nay sống ở Mỹ, không hoạt động trong ngành nghệ thuật. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Dù xa cách nhau, nhưng hàng đêm, chúng tôi vẫn gọi điện trò chuyện với nhau.

- Sim sẽ giống như một số ca sĩ khác, lấy vợ ở hải ngoại, rồi sang định cư ở “ quê “ vợ?

- Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như thế. Môi trường ca hát ở Việt Nam, đối với tôi là lý tưởng nhất. Tôi vẫn ở Việt Nam sau khi thành hôn.

- Kế hoạch sắp tới của Kasim là gì?

- Tôi sẽ ra mắt Album Vì sao?. Nếu kịp sẽ phát hành trước Tết 2008.

- Cảm ơn Kasim. Chúc anh luôn thành công!

Theo Lê Ngọc Dương Cầm
Dân Trí

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]