Khánh Thi khóc vì bị học trò lãng quên trong MV

15.5879

"Kiện tướng dancesport" hóa thành người giáo già mang nhiều tâm tư về tình thầy trò trong MV "Cô ơi đừng khóc".

MV kể về hành trình một cô giáo dạy múa không quản ngại khó nhọc để huấn luyện, dìu dắt các học trò bé bỏng. Khi trưởng thành, có người mải mê với công việc, thành công mà quên người thầy năm xưa. Phân cảnh một vũ công trẻ hối hận và quyết định quay về tìm cô giáo để xin lỗi mang đến cảm xúc cho người xem.

* MV "Cô ơi, đừng khóc"

Khánh Thi chia sẻ khi quay cảnh gặp lại học trò cũ, chị và học trò xúc động, khóc tự nhiên trước ống kính. "Khi đạo diễn bảo dừng quay. Thầy trò tôi vẫn ôm nhau sụt sùi", chị kể.

Cô ơi, đừng khóc là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy viết theo tâm sự của Khánh Thi. Bài hát như lời nhắc nhở mọi người dù có làm gì cũng phải luôn nhớ về truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Khánh Thi, Vương Khang và bé Khánh Ngọc thể hiện ca khúc. Chồng Khánh Thi - vũ công Phan Hiển - và đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng video nhạc.

Khánh Thi và học trò bật khóc khi quay MV.

Khánh Thi đã có ý tưởng thực hiện MV này cách đây 5 năm nhưng chưa thực hiện được vì bận công việc, rồi lập gia đình và sinh con. Chỉ khi được Phan Hiển ủng hộ hết mình chị mới có thời gian bắt tay vào dự án.

Cô ơi đừng khóc là món quà tinh thần Khánh Thi và hơn 30 học trò của chị dành tặng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

>> Xem thêm

Tâm Giao  |  

Tin liên quan
  • (13/11/2016)
  • (15/11/2016)
  • (3/10/2016)
  • (27/10/2016)
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]