Khi nghệ thuật dựa hơi “lá cải”

Thời mà lá cải phải dựa hơi nghệ thuật để có đất sống đã lùi vào quá khứ, nay gió đã đổi chiều.

15.579

Hiển nhiên thôi, khi mảnh đất trồng cải quá màu mỡ thì sẽ khiến cho nghệ thuật chỉ còn là thân phận của “tấm thân tầm gửi”.

Không sâu, cải được mùa

Có lẽ năm nay showbiz Việt bị chiếu bởi sao “scandal” nên hàm lượng nghệ thuật được trình làng quá ít, không biết có phải do “lá cải tăng sản lượng” nên nghệ thuật bị lấn át?.

Chưa năm nào lại nhiều vụ “hot hàng” đến thế. Sự tấn công dồn dập của những vụ scandal hết lớn lại bé đã khiến cho showbiz Việt chao đảo ngay từ những ngày đầu năm. Xông đất và cũng gây sóng gió cho showbiz Việt ngay từ những ngày đầu năm là chuyện cặp Beck – Vic Việt Nam, Công Vinh – Thuỷ Tiên cởi đồ trên một tạp chí. Tiếp đó Ưng Hoàng Phúc lên báo bóc mẽ “Thuỷ Tiên từng đề nghị tôi tạo scandal”.

Ưng Hoàng Phúc - Công Vinh và Thuỷ Tiên

 
Chẳng rõ anh chàng này đang cần hâm nóng tên tuổi hay bởi anh quá “nóng mắt” với người yêu cũ, cứ tạm gọi vậy vì cặp tình nhân này cũng “yêu nhau” được vài tuần, lên báo "show" một bộ hình cực hot chụp cùng ngôi sao bóng đá đình đám của Việt Nam, Công Vinh, mà chia sẻ chuyện tày trời thế. Nhất là trong lúc người hâm mộ đang sôi sục lên vì những chiêu trò có phần hơi lố của cặp Beck – Vic "kiểu "made in Việt Nam".

Tất nhiên sau bài báo này thì đôi bên đều lại tiếp tục “loi nhau” lên báo thanh minh, thanh nga cho rõ để khỏi bị độc giả… hiểu lầm.

Cũng vừa lúc người ta đã bắt đầu bội thực thì một scandal lớn, có thể coi là lớn nhất trong showbiz Việt từ trước đến nay, cứ tạm xếp thế cho nó có số có má, người Việt mình cũng thích kỷ lục mà, nghi án Hồ Ngọc Hà, ca sĩ đang nổi nhất của showbiz Việt mang “hoang thai”. Một tin động trời, nhưng cũng giống như trường hợp của nàng Tiểu Yến Tử - Triệu Vi ở Trung Quốc, Hồ Ngọc Hà quả là can đảm.

Can đảm quá đi chứ khi lúc quyết định mang thai cô đang là đại diện hình ảnh cho hai nhãn hàng lớn, với những hợp đồng có nhiều số 0 mà bất cứ ngôi sao nào cũng mơ tới. Nhưng chuyện đồn thổi cô sẽ phải đền cả triệu USD cho “sự phá rào” này chả may mảy khiến Hà Hồ nao núng.

Bỏ qua những chuyện suy diễn tầm phào về giá trị của đứa con trong bụng cô sẽ được đảm bảo bằng số tiền hàng triệu USD và cả những biệt thự xe hơi sang trọng nơi trời Tây thì những ai hâm mộ người đẹp này có thể mừng cho cô bởi: Đứa con này được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ nó.

Hồ Ngọc Hà trong một clip mới phát hành

 
Nghĩ những “thú tội” trên cũng đúng, bởi cô đã phải thẳng thừng tuyên bố: Mọi người có vẻ hơi coi nhẹ vấn đề sinh con của tôi. Họ nghĩ, người yêu mua cho tôi cái nhà, cái xe... thì tôi đẻ. Sau khi sinh con trai đầu lòng chưa đầy tháng, Hồ Ngọc Hà lập tức tung ra album vol 5 của mình có tựa đề Tìm lại giấc mơ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua.

Báo chí và cả người hâm mộ lúc này cũng chẳng buồn quan tâm, Tìm lại giấc mơ có gì hay ho, khác hẳn với sự mổ xẻ phân tích kỹ lưỡng với album vol 4, Khi ta yêu nhau, của cô. Bởi cả truyền thông lẫn người hâm mộ còn đang trong “cơn khát săn lùng” ảnh của con Hồ Ngọc Hà.

Trước sự soi mói có phần hơi thái quá của truyền thông với con trai, mấy tuần trước Hồ Ngọc Hà đã lên báo tuyên bố: “Tôi có thể chia sẻ một vài bức hình của em bé đến độc giả, tôi rất sẵn lòng. Nhưng, khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa, tôi phải dang tay ra bảo vệ cuộc sống của mình.”

Rồi thì đến lượt anh chàng ca sĩ Long Nhật, lâu nay vốn mất tăm, muốn làm nổi trở lại, cũng lên báo tâm sự đủ điều về giới tính và cả cuộc tình đòng tính của mình và nguy cơ bị vở bỏ,… Tất nhiên báo chí giờ cũng công bằng lắm, không mấy khi nghe một chiều, ngay lập tức vợ anh chàng ca sĩ trên, một người phụ nữ bình thường, cũng được điệu lên báo để thanh minh cho chồng. Đâu đã hết, chán vách áo cho người xem lưng thì người ta đi hạ bệ nhau bằng cách tranh xem đồ của ai là đồ hiệu, đồ của ai là đồ nhái.

Vũ Hạnh Nguyên và Băng Di đua nhau khẳng đinh túi xịn, túi dởm cũng thành chuyện để bàn tán

 
Hai cô ca sĩ chưa có chỗ đứng ở đâu trong showbiz Việt, Băng Di và Vũ Hạnh Nguyên, chỉ vì cớ “đụng hàng” hai cái túi, mà cũng được thoải mái lên báo hạ nhục nhau. Vì cả hai cô đều không ai chịu nhận túi của mình là hàng nhái. Người nổi tiếng mà! Nhận thế có đường chui xuống đất cho đỡ ngượng. Nên cứ phải lên báo cãi cho bằng thắng thì thôi. Thế mới thấy báo chí hồi này cũng dỗi hơi ghê!

Được mùa, đó là cái tin cho những ai “trồng cải” trên mảnh đất showbiz Việt năm nay. Không phải chỉ là đã được mùa mà còn sẽ được mùa trong thời gian tới, bởi mảnh đất này hứa hẹn sẽ còn rất màu mỡ.

Ốc không mang nổi mình ốc...

Đìu hiu đó là cảnh của thị trường showbiz Việt nửa đầu năm 2010. Các dự án âm nhạc ra mắt quá ít. Từ đầu năm tới giờ người ta trông ngóng vào những dự án âm nhạc lớn sẽ ra mắt trong năm nay, nhưng càng trông càng mất hút. Đến giờ có duy nhất một, hai album được trình làng nhưng chất lượng của những album này ra sao thì… chả ai biết. Bởi làm gì có đất mà đưa “tin nghệ thuật”, bao nhiêu diện tích đã được “cấp sổ đỏ” trên các trang báo đã bị “các vụ cải bội thu” chiếm hết diện tích.

Ca sĩ nổi tiếng là khôn ngoan, Hà Anh Tuấn chọn thời điểm đầu năm, ngay trước Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2009 để phát hành đĩa nhạc Acous’84. Đây là dự án mà anh từng ấp ủ trước cả khi giành được “tấm vé độc đắc”, đoạt giải nhì Sao Mai Điểm hẹn 2006, để tiến vào làng nhạc Việt. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, câu này là nhận xét của bạn đồng hành với Hà Anh Tuấn trong đĩa đầu tay của anh, ca sĩ Phương Linh, khi cô nói về những bước tấn công liên tiếp của Hà Anh Tuấn thời gian qua.
Acous’84 với các ca khúc và sự thể hiện của ca sĩ, nhạc công đều hướng đến việc thể hiện cảm xúc sâu lắng của sự mộc mạc, những cảm xúc chân thành, tự nhiên. Nhưng yếu tố chính, giọng hát lại gây mất điểm với khán giả. Bởi “tấm màn che chắn”, tiết tấu của những beat nhạc điện tử, được gõ bỏ thì giọng hát Hà Anh Tuấn lộ ra khá nhiều khiếm khuyết.

Chẳng hiểu có phải vì chính chủ nhân cũng có ý định lâu lâu “đổi gió tý cho vui” hay không mà sau ngày ra mắt Acous’84 bị… rơi tõm vào quên lãng. Khác hẳn với dư âm vang rền của các album mà anh chàng này từng ra mắt. Có thể số phận của Acous’84 đã không đến nỗi bị ghẻ lạnh như thế nếu như nó không được khai sinh vào cái ngày mà “lá cải tràn lan” khắp các mặt báo. Đất đâu mà nhường cho Acous’84.

Thời gian tới Hà Anh Tuấn sẽ quay lại với một đĩa R&B hát bằng tiếng Anh làm cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, hứa hẹn nhiều mới mẻ và hấp dẫn tiếp nối Café sáng và Saigon radio. Mong rằng đĩa này sẽ “được giờ sinh” hơn Acous’84, cũng chỉ biết cầu trời chứ quả là “khôn ngoan, cỡ Hà Anh Tuấn, cũng chả lại được… hội chứng thích săn tin lả cái”.

Sau thời gian "ngủ đông" với những hoạt động từ thiện miệt mài trải dài từ Nam ra Bắc, Mỹ Tâm cũng quay trở lại với cuốn sách ảnh có độ dày 250 trang, bao gồm 7 chương chính và một chương đặc biệt. Đi kèm cuốn sách ảnh Mỹ Tâm cùng phát hành album Special Edition "Melodies of Time" - Những giai điệu của thời gian, tập hợp các bản tình ca nổi tiếng mọi thời đại.

Thôi thì cứ cho là, cái “tập hợp” kia là một mớ bài hát cũ mèn, không cần để ý. Nhưng dự án mới nhất được Mỹ Tâm công bố, lần này không có hợp tác với Hàn Quốc, mà làm trong nước 100%, Mỹ Tâm hát nhạc Quốc Bảo sau 10 năm chia tay, hẳn không đến nỗi nào, nhưng cũng… “một đi không trở lại”.
Không có một dòng nào nói về âm nhạc của đĩa này ra sao trên các báo. Một sự bất thường chăng khi từ trước đến nay, album nào của Mỹ Tâm khi ra mắt cũng được phân tích mổ xẻ về âm nhạc tràn lan trên các diễn đàn và báo chí.

Dự án hát acoustic của diva Mỹ Linh, đã làm suốt hai năm nay, đến giờ ê kíp của chị vẫn chưa xác định được ngày ra mắt chính thức. Trước nay không nhiều bài báo viết về dự án này của ca sĩ Mỹ Linh, không rõ do chờ đợi quá lâu hay do giờ người ta chỉ quan tâm đến những “ngôi sao bề nổi” mà sự im hơi lặng tiếng trong suốt hai năm qua của diva hàng đầu Việt Nam chẳng được mấy báo chú ý.

Đây quả là dấu lặng với những ai quan tâm tới nhạc Việt trong thời gian qua. Ít sản phẩm ra đời, và tất cả chúng đều “im thin thít và lặn mất tăm” sau ngày khai sinh. Chất lượng nghệ thuật của các sản phẩm âm nhạc đang đi xuống? Điều này chưa hẳn, xin hãy để thời gian kiểm chứng.

Còn đâu sức mà lên tiếng

Gió đã đổi chiều chăng? Giờ đây khi nhu cầu nghe gần đến ngưỡng bão hoà, cộng vào đó là tinh thần ham thích khám phá “những miền đất hứa” nơi tràn ngập thứ “lá cải” thì nghệ thuật, vốn đã ốm yếu nay càng chẳng còn sức mà lên tiếng nữa rồi. Tin buồn cho nền showbiz nước nhà!

Nếu như một vài năm trước đây khi “công nghệ sản xuất lá cải” ở showbiz Việt chưa cao, tỷ lệ xuất xưởng thành công của những vụ mùa thấp, một năm chỉ có một vài scandal, thậm chí vài năm mới có được một cái scandal cho ra chất scandal thì hàng ngày người ta phải tranh nhau đi săn “lá cải”. Quả là nghĩ lại thấy “cải” thời đó được giá hơn bây giờ, thời điểm ấy những người có khả năng “trồng cải” là rất hiếm.

Ca sĩ Long Nhật (trái) cũng là người "có công trồng cải"

Đếm trên đầu ngón tay chưa hết một bàn tay, nghệ nhận “trồng cải” có “đôi bàn tay vàng” một thời là H.Q.H giờ cũng chả theo kịp được công nghệ mới hôm nay. Chả thế mà mới đây nghi án cô sẽ lấy chồng vào cuối năm được cô lập tức dẹp bỏ, mà lại chỉ có nói trên một tờ báo thôi nhé. Nghệ nhân này đã mệt mỏi với việc “ôm cải nặng bụng” rồi chăng?

Chuyện xưa qua rồi, ngày nay trong cái thời mà nhu cầu xơi “lá cải” được mở rộng, người ta chả sợ cung sẽ thừa nên dấy lên phong trào “người người trồng cải, nhà nhà trồng cải”.

Có cầu thì ắt có cung. Cũng chẳng trách được các ngôi sao của chúng ta sao “khéo tay vun xới” như thế. Sẵn lắm, giờ không cần phải nhọc công săn, hàng ngày cải cứ bày ra… ngần ngật trước mặt cho những ai có nhu cầu mua. Cải giờ chẳng còn là hàng hiếm để người ta “đói khát” phải lần mò tốn công đi săn. Qua rồi cái thời mà “trâu đi tìm cọc”!

Tuy sẵn, nhưng giờ người ta cũng khá kén “cải” để đưa lên báo. Từ đầu năm đến giờ các ngôi sao đình đám của nhạc Việt cũng đã sản xuất “cải” không biết mệt mỏi, do đó đến thời điểm cuối năm nay, khó lòng săn được một scandal nào gây sốc với công chúng. Biết được điều này, thay vì đi săn những ngôi sao đáng sáng, gần đây người ta lại dấy lên phong trào “lật lại các kỳ án cũ” của làng văn hóa – văn nghệ xưa. Vụ đầu tiên được mở hàng là chuyện của gia đình NSND Trần Hiếu, một gia đình nổi tiếng của showbiz Việt.

Chuyện xưa, chuyện nay được hai bà vợ, cũ và mới của ông lôi lên báo kể tất tần tật. Mà trong câu chuyện của hai bà, ông xuất hiện đều đáng thương, tiều tụy và được cả hai bà gia ơn khi lấy làm chồng. Thôi thì đủ cả, cả những chuyện vợ chồng tế nhị, chuyện sinh lý của ông đều được các bà mang ra làm chứng để chứng minh mình đúng.

Sau đó thì tất nhiên là có màn NSND Trần Hiếu lên báo thanh minh. Buồn! Kỳ án thứ hai cũng được lật lại mới đây gây xôn xao dư luận khi NSƯT Kim Chi vở cả của cố đạo diễn Hồng Sến lên báo vạch mặt diễn viên Thúy An, người từng rất nổi tiếng trong phim Cánh đồng hoang.
 
Bà bảo bao năm nay thiên hạ đổ lên đầu bà tiếng ác là sau khi chồng chết đã “cướp hết tài sản” đẩy cô vợ bé, còn non trẻ, ra đường khiến cô này phải lưu lạc sang tận Campuchia làm ăn, sau đó sang Đức. Chuyện ai đúng ai sai, giờ cũng đã thành quá khứ, nhưng tiếc cho cả NSND Trần Hiếu và NSƯT Kim Chi là đã “ mắc lưới” của giới truyền thông, để biến mình thành con mồi trên báo.

Phải chăng trong thời khủng hoảng kinh tế như hiện nay, người ta đã quá mệt mỏi với cuộc vật lộn… cơm áo gạo tiền nên mối quan tâm dành cho nghệ thuật cũng bị giảm sút? Món ăn nhanh, vài câu chuyện hậu trường lá cải, cũng đủ làm người ta thấy ấm bụng rồi chăng?

Nhưng liệu chúng ta ăn được lá cải mãi không khi mà hẳn ai cũng rõ “ăn nhiều cải” thì kết quả là… sẽ ra nước nhiều. Và hồi tiếp theo của câu chuyện ra sao thì hẳn ai cũng đoán được rồi!
 
Theo Sống mới
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]