Kho báu bí mật trên chiến thuyền cách đây 4 thế kỷ

Hoàng Anh

15.5935
(VTC News) - Chiến thuyền Mary Rose, niềm tự  hào trong hạm đội tàu của vua Henry VIII, qua 34 năm trên biển, cuối cùng gục gã trong cuộc chiến bảo vệ Anh khỏi sự xâm lược của Pháp hồi thế kỷ XVI.

Chiến thuyền từng được mang danh "bất khả chiến bại" này đã chìm xuống đáy biển, kéo theo 500 người và một kho báu khổng lồ, là niềm mơ ước của bao nhiêu nhà khảo cổ và những tay săn lùng cổ vật.

 

Mary Rose được trục vớt từ năm 1982, nhưng mãi cho đến tận bây giờ, 19.000 cổ vật trên tàu mới được chính thức trưng bày lần đầu tiên.  

Trước đó, những bảo vật này  được cất giữ tại năm căn phòng đặc biệt  để có thể bảo quản chúng ở trạng thái tốt nhất.

 

Nhưng trong một dự án trị  giá 35 triệu đô la với mong muốn khôi phục lại chiến thuyền huyền thoại này với đầy đủ những cổ vật có trên đó trước khi nó chìm, các nhà chức trách đã đưa ra quyết định trưng bày chúng tại bảo tàng Portsmounth.

Những đồ vật đã từng có mặt trên chiếc Mary rose:  

 Vại uống bia của thủy thủ.

 Đồng vàng từ năm 1544 có khắc hình vua henry VIII.

Rất nhiều cán dao.    

Và giày da được tìm thấy.    

 
Bộ lược. 
Giày bốt thủy thủ. 
 Xương của chuột - loài vật mà đáng ra không nên có trên tàu, cũng được tìm thấy.
 Giũa móng chân của những thủy thủ thuộc tầng lớp giàu có.
 Xác những con chấy vẫn còn bám trên lược.
Túi lưới.
 Những vật dụng chưa được nhận dạng.
Chiếc búa các quan chức đã dùng để tập trung sự chú ý của mọi người. 
Dụng cụ để chữa các bệnh "nam giới".   
 Cung tên bắn lửa.  
 Bát có chữ kí của một thủy thủ.
Những bộ phận của  đàn violon(phải) 

(DM)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]