Khoảng cách mong manh

Mô tảNgười ta nói giữa anh hùng và tội đồ chỉ có một khoảng cách mong manh. Và thật cay đắng khi khoảng cách mong manh ấy lại vận vào thủ môn Tấn Trường.

15.5991

Tấn Trường có lỗi, ai cũng thấy. Mọi mũi dùi đều nhắm vào anh, nào là “kém cỏi”, “non nớt”, “ngờ nghệch”. Nhưng Tấn Trường rất cần sự cảm thông vì thử hỏi nếu không có một Tấn Trường lăn xả trong trận gặp Singapore thì chúng ta có cơ hội vào bán kết hay không? Hơn nữa, bóng đá là môn thể thao 11 người, mỗi vị trí đều có ý nghĩa và trách nhiệm của riêng mình. Chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng, chúng ta thua không chỉ vì thủ môn mà còn vì một khu trung tuyến rời rạc và những tiền đạo chưa bén duyên ghi bàn.

Trên hết chúng ta hãy giúp Tấn Trường vượt qua áp lực này. Chắc chắn Tấn Trường sẽ tự trách mình và sẽ còn rất lâu anh mới nguôi ngoai ký ức buồn này. Anh rất cần sự động viên để tiếp tục gánh vác sứ mệnh của đất nước trong những giải đấu tới. Đừng làm đậm thêm thất bại của cá nhân mà hãy tiếp tục tin vào tình yêu của mình với đội tuyển.

Nguyễn Cao Quỳnh Như
(Q.Bình Tân, TP.HCM)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]