Không nên mặc cảm, tự trách mình

Rất cảm ơn anh Thanh về việc mạnh dạn chia sẻ tâm sự với mọi người. Tôi nghĩ không ai vui vẻ trong hoàn cảnh hiện tại cả, vấn đề cần giải quyết là làm sao lấy lại thăng bằng trong cuộc sống cho mọi người: vợ anh, chị Hường và cả anh nữa.

15.599

From: "Quyen Dao" 
To:
[email protected]>
Sent: Saturday, March 30, 2002 11:11 AM
Subject: Than gui anh Thanh!

Tôi không muốn nói ai đúng ai sai, cũng không coi trọng vấn đề con cái trong khi bàn cách giải quyết vì tôi tin anh có trách nhiệm với gia đình, với chính hành động của mình. Dù quyết định thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ rơi con. Vấn đề cần giải quyết chính là anh sẽ sống hạnh phúc với ai và ai sẽ hạnh phúc với anh.

Đầu tiên, tôi muốn xem mình có hiểu đúng ý anh hay không. Anh đã quyết định sống ly thân với vợ trước khi quan hệ với Hường. Nếu đúng thì điều này chứng tỏ anh sống không hạnh phúc, có ý định ly hôn nhưng vẫn còn chịu ơn bố vợ.

Thứ hai, việc anh quan hệ với Hường là chuyện thường tình. Tôi không biết anh cảm thấy sống vui vẻ với cô Hường hiện tại, hay cô Hường quá khứ. Anh không nên mặc cảm gì về việc đã xảy ra bởi anh không hề có lỗi và cũng không ai gây nên lỗi cả.

Thứ ba, anh ngạc nhiên về cách xử sự khéo léo của vợ, cũng hơi nghi ngờ. Điều này khiến anh phân vân, khiến anh tiếc một gia đình sẽ được cứu vãn hay mối quan hệ xã hội của mình. Tôi thấy anh đang phân vân giữa hai cách lựa chọn. Một là ly dị vợ để sống với Hường. Hai là quay về với vợ, hy vọng cô sẽ thay đổi, nhưng luôn cảm thấy có lỗi.

Cả hai cách này đều không đem lại cho anh sự yên tâm và thanh thản. Anh vẫn phải chịu áp lực. Tôi xin bàn đến giải pháp khác.

Anh có thể tiếp tục cuộc sống ly thân, coi vợ và Hường như bạn tốt và có trách nhiệm với hai con. Trái tim, lý trí và thời gian sẽ giúp anh quyết định xem sẽ hạnh phúc hơn với người nào. Đây là thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời anh, chọn vợ cho kỹ càng. Anh rất may mắn là có cơ hội thứ hai để chọn lựa, không nên vội vàng. Hãy tìm hiểu xem ai sẽ hạnh phúc với anh và anh sẽ hạnh phúc với ai?

Trường hợp không tìm thấy hạnh phúc với cả hai người đó, anh sẽ sống độc thân, vui vẻ, có trách nhiệm với hai đứa con và quan trọng hơn là phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Anh có thể gặp một người khiến anh hạnh phúc trong tương lai hoặc sẽ không gặp ai cả.

Dù quyết định thế nào chăng nữa, tôi thấy anh sẽ được nhiều hơn là mất. Về mặt tình cảm, gia đình, anh chẳng còn gì để mất, nhưng anh có cơ hội để tìm kiếm một gia đình đầm ấm, hòa thuận. Một điều quan trọng nữa là không nên mặc cảm, trách bản thân về những việc xảy ra. Hãy tỉnh táo để giải quyết sự việc. Chúc anh mọi việc tốt lành.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]