Không phải cứ kín mít là tốt

Cái kết luận hở 3/4 ngực thật tức cười. Xác định diện tích ngực từ đâu đến đâu, nếu tính chỉ đúng phần ngực của nữ giới thì cái này chỉ gọi là hở 1/3 ngực. Nếu hở 3/4 thì phải thấy nhiều thứ nữa mới phải.

15.5995

Người gửi: Hoàng Oanh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Kiểm điểm ca sĩ

Tôi đồng ý với bạn Thanh Mai về vụ kiểm điểm hai ca sĩ vừa rồi.

Cái áo do Công Trí thiết kế cho Hồ Quỳnh Hương đẹp, và cũng không có gì để gọi là hở hang quá đáng. Dạng áo hai dây kiểu đấy, giới nữ ngày nay mặc rất nhiều. Các ca sĩ khác như Hồng Nhung, Mỹ Linh cũng từng mặc. Và dĩ nhiên, những người tự tin với một thân hình đẹp cũng có thể mặc áo cổ thấp một chút để khoe dáng vóc. Hồng Nhung và Mỹ Linh cũng từng xuất hiện trên truyền hình với những cái áo tương tự (ý tôi nói là với độ hở tương tự), và đâu thấy ai nói gì. Chúng ta đang sống ở thời hiện đại mà. Hồ Quỳnh Hương mặc như thế rõ ràng là rất tôn trọng khán giả, và tự tin ở chính mình. Cái kết luận hở 3/4 ngực thật tức cười. Xác định diện tích ngực là từ đâu đến đâu, nếu tính chỉ đúng phần ngực của nữ giới thì cái này chỉ gọi là hở 1/3 ngực. Nếu hở 3/4 thì phải thấy nhiều thứ nữa mới phải.

Còn cái áo của Đoan Trang thì cũng chẳng hở hang gì, có điều là xấu quá. Chẳng biết cô ca sĩ này có con mắt thẩm mỹ thế nào nữa. Cô này luôn luôn tỏ ra là người học hành, có trình độ, trong những bài phỏng vấn, nhưng quần áo nhiều lúc mặc thấy khiếp. Cái áo này cũng không đáng để bị lên báo đâu, vì cô ta còn nhiều cái áo kinh dị hơn nhiều, nếu ai đi coi cô ta diễn ở phòng trà rồi thì biết, hở nguyên cái bụng, hoặc hở nguyên cái lưng... đồ đa phần thiếu vải... Dĩ nhiên khi lên báo hoặc lên truyền hình thì mặc đồ kín rồi.

Đề nghị vấn đề "hở hang" của ca sĩ nên được xem lại. Chủ yếu là nâng cao thẩm mỹ cho công chúng, chứ không phải cứ kín mít là tốt.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]