Kyo York muốn gửi gắm “tâm hồn Việt" ở chung kết GMTQ

Chia sẻ trước chung kết Gương mặt thân quen, chàng Tây yêu tiếng Việt Kyo York cho biết anh muốn thử thách mình nhiều hơn và muốn gửi gắm “tâm hồn Việt" vào tiết mục trong đêm thi sắp tới.

15.6275

thí sinh ngoại quốc duy nhất tham gia Gương mặt thân quen (GMTQ) mùa đầu tiên, chàng trai người Mỹ Kyo York luôn gây ấn tượng với người xem trong từng nhân vật mà anh hóa thân. Dù nhập cuộc ở những tập đầu tiên chưa mấy ấn tượng, nhưng trải qua từng vòng thi, Kyo đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt để bứt phá trở thành thí sinh có điểm số cao nhất bước vào đêm tranh tài quyết định tìm ra ngôi vị quán quân.

Vào thứ 7 tuần này, đêm gala chung kết GMTQ sẽ diễn ra. Vậy Kyo York đã tập luyện và chuẩn bị như thế nào cho đêm thi sắp tới?

- Đây là thử thách cuối cùng trong chương trình GMTQ mà Kyo cần phải nổ lực hết mình để mang đến một tiết mục ý nghĩa và ấn tượng cho tất cả khán giả đã ủng hộ chương trình trong suốt 9 tuần qua. Kyo đã bỏ thời gian tập luyện một tiết mục hoàn toàn mới và lạ so với phong cách của mình.

Được biết Kyo lựa chọn ca sĩ Đức Tuấn để hoá thân, lý do nào khiến anh lựa chọn ca sĩ này?

- Kyo thích giọng hát của anh Đức Tuấn và có một lý do khiến Kyo chọn hoá thân thành Đức Tuấn vì anh là người thể hiện thành công và ấn tượng ca khúc mà Kyo muốn hát trong đêm chung kết.

Có ý kiến cho rằng sự lựa chọn này của Kyo khá an toàn, anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Có ý kiến như vậy là vì họ chưa biết Kyo sẽ biểu diễn ca khúc nào. Mọi người nghĩ Kyo hoá thân thành Đức Tuấn thì sẽ hát nhạc trữ tình để "an toàn". Thật ra lúc đầu Kyo có chọn ca khúc Kiếp nào có yêu nhau, sáng tác cố nhạc sĩ Phạm Duy và thông qua chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa này. Nhưng Kyo sẽ dành điều đó cho một dịp khác.

Riêng trong đêm gala này, Kyo muốn thử thách mình nhiều hơn và muốn gửi gắm “tâm hồn Việt" vào một tiết mục đã chiếm nhiều thời gian, công sức của Kyo. Tất cả các thí sinh cũng đã ủng hộ Kyo, họ đã chia sẻ, tập luyện cùng Kyo vì độ khó của nó rất lớn đối với Kyo.

‘ Trong đêm thi sắp tới, Kyo sẽ cùng Khởi My, Thuý Uyên và Đại Nghĩa tranh tài, anh đánh giá như thế nào về 3 đối thủ của mình?

- Chúng tôi không phải là đối thủ của nhau mà là bạn, là anh em và như một gia đình. Mỗi người sẽ cố gắng phát huy lợi thế của mình để đóng góp cho chương trình thật xuất sắc như sự mong đợi của hàng triệu khán giá. Đại Nghĩa rất tài năng, lợi thế của anh là biểu diễn và cảm xúc, Khởi My trẻ trung và năng động, Thuý Uyên rất nhiệt tình và ý thức với tiết mục của mình... Ai cũng xứng đáng để chương trình ghi nhận. Giải thưởng giống như trao cho người đại diện may mắn nhất trong ngôi nhà của GMTQ mà thôi.

Với cá nhân anh, anh ấn tượng với thí sinh nào nhất?

- Tôi ấn tượng với cả 3 vì mỗi tiết mục đều khác nhau.

Điểm lại từ đầu chương trình đến giờ, điều mà anh thấy ấn tượng nhất về GMTQ là gì?

- Chương trình đã cho tôi nhiều bài học ý nghĩa, người nghệ sĩ thể hiện được sự sáng tạo nghệ thuật không có giới hạn, khám phá thêm về bản thân mình, hiểu hơn và gần hơn với mọi người xung quanh.

Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia chương trình này?

- Đó là đêm tôi hoá thân thành Hồ Ngọc Hà. Tôi gần như xỉu trên sân khấu vì hôm đó tôi bị sốt và quá mệt. Nhưng đêm đó tôi đã không phụ lòng khán giả khi mang đến một tiết mục trọn vẹn. Ngoài ra tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các thí sinh, đêm chúng tôi ôm nhau khóc trên sân khấu. Đó là khoảnh khắc đẹp mà tôi ghi nhớ mãi về tình nghệ sĩ.

Dường như nhờ tham gia GMTQ mà Kyo được khán giả Việt biết đến nhiều hơn?

- Tôi không phản đối điều này. GMTQ cho tôi cơ hội đến với khán giả nhanh hơn. Nhưng để được điều đó tôi cần phải nỗ lực để hình ảnh của mình được đón nhận chứ không phải tôi đứng đó và chờ mọi người biết đến.

Anh có thể bật mí về những kế hoạch trong thời gian sắp tới của mình

- Tôi đang tham gia phim và kế hoạch làm một MV nhạc dành tặng cho khán giả và dĩ nhiên tôi sẽ quay về thăm bố mẹ mình vì tôi rất nhớ họ.

Cảm ơn Kyo về cuộc trò chuyện!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]