Lạ lùng lễ hội đầu lâu

Vài trăm người Bolivia đã mang theo đầu lâu tới nghĩa trang tại thủ đô để tham gia một lễ hội vô cùng độc đáo vào ngày 8/11.

15.5897

Hàng trăm người dân Bolivia mang hộp sọ của người thân tới nhà thờ trong nghĩa trang tại thủ đô La Paz vào hôm 8/11 để cầu linh hồn người chết ban cho họ sức khỏe, sự may mắn, tình yêu và của cải. Ảnh: Reuters.

Người dân Bolivia gọi đây là Lễ hội Natitas. Sự kiện này diễn ra hàng năm. Ảnh: Reuters.

Giáo hội Công giáo La Mã coi Lễ hội Natitas là một sự kiện dị giáo, song không cấm các tín đồ tham gia lễ hội.

Hoa, mũ, kính, vương miện, khăn và thậm chí thuốc lá, tẩu là những thứ mà người Bolivia thường sử dụng để trang trí cho hộp sọ. Ảnh: Reuters.

Người Bolivia tin rằng giữ hộp sọ của người lạ trong nhà là cách để họ luôn khỏe mạnh, may mắn và đạt được mọi mong ước. Theo truyền thống, người dân lấy các hộp sọ trong những ngôi mộ vô chủ.  Nếu không có hộp sọ của người lạ, họ có thể giữ đầu lâu của những người họ hàng xa. Ảnh: Reuters.

Lễ hội Natitas diễn ra một tuần sau Ngày của người chết (1/11). Ảnh: Reuters.

Các nhạc công biểu diễn để phục vụ lễ hội Natitans trong vườn thuộc nghĩa trang ở thủ đô La Paz hôm 8/11. Lễ hội Natitas bắt đầu với hoạt động cầu nguyện và hát của những người tham gia. Sau đó mọi người vẩy nước thánh lên các hộp sọ để cầu may. Ảnh: Reuters.

Lễ hội Natitas là sự kết hợp giữa tín ngưỡng cổ xưa trên dãy núi Andes và tín ngưỡng của Thiên chúa giáo. Ảnh: Reuters.

Trước khi người châu Âu tới châu Mỹ, thổ dân bản địa coi sọ người là một dạng chiến lợi phẩm, tượng trưng cho cái chết và sự hồi sinh. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát cũng mang sọ người tới nhà thờ để cầu may. Theo họ, đôi khi những hộp sọ giúp họ phá nhiều vụ án khó. Ảnh: Reuters.

Một phụ nữ ở thành phố La Paz để hộp sọ người trong tủ. Ảnh: Reuters.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]