Lại thêm kiểu chữa bệnh kỳ quái: Thổi phù là hết… bỏng?!

Chỉ cần đốt một nắm hương to, bắt đầu khấn khấn, vái vái rồi thổi vào những nơi bị bỏng, nơi bị đau, là xong một lượt được ông Dục điều trị.

0

Ông Dục lại không có bất kì bằng cấp gì liên quan tới y tế, nhưng hàng ngày vẫn chữa bệnh cho hàng chục bệnh nhân bằng cách… thổi hương.

Vẫn chỉ là… đồn thổi

Vừa đặt chân tới trung tâm xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, hỏi thăm ông “Dục thổi” hay ông thầy chữa bỏng bằng “thổi hương” ai cũng biết. Dân làng bảo “ông thầy này chữa bỏng giỏi lắm, trong làng, ngoài xóm hầu như nhà nào cũng nhờ ông chữa bệnh, người nơi khác thi nhau kéo đến ngày một đông”.

Anh Lê Thành Đạt (ở Thạch Xá, Thạch Thất) cho biết, anh có người nhà bị bỏng gas độ 2 khi tìm tới “cửa thầy” chỉ cần thầy “thổi” một lúc bệnh tình đã giảm, tiếp tục điều trị khoảng hơn một tuần những nơi bị bỏng lên da mới và hồi phục hoàn toàn. Mới đây, người nhà anh chẳng may bị ngã xe, trật cổ tay gây đau nhức nhưng khi đưa tới thầy khám và chữa trong vòng 3 ngày đã khỏi. Cùng chung tâm trạng, chị Tý ở cùng thôn cho biết: Đứa con hơn 1 tuổi nhà chị chẳng may bị bỏng nước sôi, nhà xa bệnh viện nên vội đưa cháu đến thầy Dục điều trị, sau khi được thầy thổi hương vào các vết bỏng trong vòng 2, 3 ngày đã đỡ hẳn. Tuy vậy, chị Tý cũng giãi bày: “Do bệnh nhẹ nên chị mới đưa chồng con vào đó, chứ bệnh nặng thì tốt nhất là đến bệnh viện. Bởi nghe đồn ông Dục không học hành gì về y thuật hay chữa bệnh, chỉ biết là sau khi đi học võ quyền thề về thì tự dưng ông biết thổi…”.

Ông Nguyễn Minh Yên, Bí thư thôn Yên Lạc 2 cho biết thêm: “Ông Dục chữa bệnh bằng cách châm một bó hương to, khấn vái một hồi rồi đưa bó hương về trước mặt vết thương, sau đó lấy hơi thổi mạnh cho khói hương bay vào vết đau. Gần như toàn bộ bệnh nhân đều được ông chữa trị bằng phương pháp này và họ tin rằng nhờ đó họ khỏi bệnh”. Cũng theo ông Yên “khả năng chữa bệnh của ông Dục chỉ là chữa mẹo, dùng thủ thuật gì đó và tác động đến tâm lý người bệnh là chính, chứ việc thổi hương chữa khỏi bệnh chủ yếu là do dân đồn thổi”.

 Ngôi nhà của ông Dục ở Thạch Xã, Thạch Thất, Hà Nội (ảnh trên).
Thích chữa bệnh nặng?!

Trải qua gần 3km đường đồi, với những khúc quanh co, chúng tôi tìm đến nhà ông “Dục thổi” xin chữa bệnh. Sau khi kể về một loạt thành tích hiển hách mà mình đã chữa khỏi cho các bệnh nhân nặng, từ “một bệnh nhân bị bỏng cồn ở Văn Điển, rồi bệnh nhân bỏng các loại ở Hà Đông… đến đây nhiều lắm”, ông Dục giới thiệu qua “cái hay là mình hành nghề để cứu người, đem phúc đức cho người. Bệnh nhân đến đây điều trị vừa không tốn kém như đi bệnh viện, vừa không phải khâu vá phẫu thuật, không mất máu, không tiêm chọc thuốc men… nên họ tin lắm. Ở đây tôi chủ yếu chỉ chữa bỏng, bỏng càng nặng thì càng thích vì chữa càng hiệu quả. Mà nhất thiết phải là vết bỏng mới, còn ướt, viêm, loét, toét… hay bỏng đến hở cả xương mà chữa là sướng lắm, khỏi hết. Còn vết bỏng đã khô, đã qua điều trị ở bệnh viện rồi thì tôi không nhận vì không chữa được”.

Hỏi rõ hơn về cách chữa bệnh, ông Dục cho biết: “Tôi chẳng có cách gì đặc biệt, cứ thổi phù khói hương vào vết bỏng của bệnh nhân là khỏi thôi, chỉ vài phút là xong. Bình thường bệnh nhân đến đông lắm, người nào nghèo khó thì mình cho ăn ở tại nhà luôn, chữa bệnh không lấy tiền. Gần chục năm nay tôi chữa trị ca bỏng nào cũng khỏi hết, còn thời gian bao lâu khỏi thì phải tùy từng vết bỏng nặng hay nhẹ, mỗi ngày đến thổi một lần…”. Đang trò chuyện thì một ông cụ ở bên hàng xóm tìm đến, ông bị bỏng lửa vùng đầu ngón tay giữa từ hôm qua, nay sang để được “thổi” lần 2. “Hôm qua được ông thổi cho xong tôi về thấy đỡ hẳn, chỗ bỏng bớt đau rát…” - người bệnh nhân mau miệng kể, dù qua quan sát của chúng tôi thì vết bỏng của cụ vẫn thâm đen thành đốm tròn”…

Trước khi ra về, tôi cố hỏi thêm cách thức chữa bệnh đau cột sống lưng với lý do “làm nghề lái xe, do ngồi nhiều nên cứ đau lưng suốt, thỉnh thoảng đau lệch cả một bên vai, có cách chữa mẹo nào khỏi không?”, thầy Dục vui vẻ “cứ lúc nào đau thật nặng, đau lệch vai như thế thì đến đây, thổi hương vào là khỏi ngay, phải thật nặng, càng nặng thì chữa mới càng tốt”.

 

 Gian phòng kê 4 chiếc giường để BN ở xa nằm điều trị tại nhà ông Dục.
Ý kiến cơ quan chức năng

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, một cán bộ UBND xã Cần Kiệm cho biết, chính quyền xã có biết vụ việc ông Dục hành nghề khám chữa bệnh, chữa bỏng bằng “thổi khói hương” nhưng khó xử lý. Nguyên nhân vì ông Dục không đăng ký hành nghề, không tiêm chọc hay bốc thuốc, không mở phòng khám mà trong nhà chỉ có bó hương để thổi khói vào chỗ đau cho người bệnh, không ảnh hưởng hay gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh ngay được. Xã cũng nhận thấy việc chữa bệnh này không hề có cơ sở khoa học nào, song không báo cáo lên vì… nhiều lúc cũng không để ý đến.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, trước khi bài báo lên khuôn, ông Nguyễn Khắc Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho phóng viên biết, ngay khi nắm được thông tin về trường hợp này, Sở Y tế đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện Thạch Thất kiểm tra, báo cáo tình hình. Theo đó, phương thức khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh bỏng nặng bằng “thổi hương” (thổi  khói hương vào vết bỏng của bệnh nhân) của ông Dục là không có cơ sở khoa học. Hơn nữa, ông Dục cũng chưa từng học về y học, chưa được cấp chứng nhận hành nghề đã tự ý khám chữa bệnh là trái với quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân. Trước tình trạng đó, Sở Y tế yêu cầu Phòng y tế huyện Thạch Thất đình chỉ ngay việc hành nghề khám chữa bệnh trái phép của ông Dục và giám sát chặt chẽ. Nếu phát hiện ông Dục vẫn cố tình khám chữa bệnh thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Ông Nguyễn Khắc Hiền khuyến cáo, người dân khi có bệnh nên tìm đến các cơ sở y tế gần nhất để được điều trị, không nên tìm đến các thầy lang không có chuyên môn, không được cấp giấy phép hành nghề, áp dụng các phương pháp chữa bệnh kỳ lạ… để tránh tiền mất tật mang.

Nhóm pv điều tra

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]