Lâm Hùng - một nhân cách tồi

Nói Phương Nhi có lỗi không sai: lỗi nhẹ dạ, nông nổi, cả tin trong tình yêu. Nhưng nếu các bạn nói cô ấy sống phóng túng - tôi cũng không đồng ý cho lắm. Nếu thế thì không có người con gái nào khờ đến nỗi bỏ hết tiền bạc mồ hôi nước mắt để nuôi một người bám váy phụ nữ như Lâm Hùng.

15.6056

Người gửi: Chieu Tam,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lâm Hùng - một nhân cách tồi

Đã là người thì phải có nhân cách - không thể nói là không có - nhưng ở Lâm Hùng - đó là một nhân cách tồi. Tôi ngạc nhiên khi thấy có vài bạn bênh Lâm Hùng một cách đáng thương. Tôi đồng ý lỗi này không phải riêng ai - nhưng phải xem là lỗi như thế nào, ra sao:

"Vì tiền mà có thể bôi nhọ người mình từng chung chăn gối, và bôi nhọ chính bản thân mình" - bạn Phạm Anh Thư đúng thật là buồn cười. Cô ấy đâu vì tiền - đó là tiền của cô, người xin tiền là Lâm Hùng cơ mà. Nói như bạn thì Lâm Hùng đã vì tiền mà làm Phương Nhi đây?

"Cùng là phận gái nhưng tôi không đồng tình với người con gái này chút nào" - Vậy theo bạn nên làm gì đây? Nếu bạn có cơ hội nuôi anh Lâm Hùng như Phương Nhi thì bạn làm gì đây? Tiếp tục yêu và chi tiền và hiến thân hiến của cho Lâm Hùng à?

Bạn khác lại cho là Phương Nhi có ý đồ: không sai - cô ấy đã bị Lâm Hùng chà đạp và lợi dụng như nên có thể cô muốn trả thù - quan trọng là: điều cô ta nói có đúng không, tiền Lâm Hùng có lấy không? - Có, chỉ có điều không muốn trả?; Có phụ tình không? - Có; Con có không? - Chờ hồi sau sẽ rõ.

Mặt khác, tôi nghĩ là cô ta cần phải làm như vậy để mọi người thấy rõ bộ mặt của tên sở khanh, (lại còn khoe chuyện mê gái, cho có con, uống kháng sinh). Chấp nhận công khai, chấp nhận đau đớn để công chúng nhìn vào - buồn thật - nhưng là một việc làm dũng cảm, và đáng được sự cảm thông của mọi người để làm lại cuộc đời.

Khi yêu, các bạn có thể chấp nhận những thói xấu của người mình yêu, cam chịu và cố gắng hướng người yêu theo hướng tốt: đó là lòng vị tha, nhưng cam chịu trước một người lợi dụng tình cảm của mình mới là nhu nhược và tự hạ thấp mình.

"Ai cũng dễ dàng nói những câu nhân nghĩa dạy đời người khác, nhưng chắc gì anh ta đã sống tốt như lời đã nói" - đúng luôn. Nhưng ở đời cái xấu cần được lên án để mọi người sống tốt hơn. Tôi nghĩ mình không dạy đời ai, tôi cũng không tốt lành gì, nhưng chuyện bạc tình và lợi dụng đào mỏ phụ nữ là hai cái nhục lớn nhất của đàn ông.

Các bạn nói về Phật giáo: món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. "Đã là nợ lớn của "đời người" thì ai trả được?" - Vậy theo bạn thì khỏi trả à? Nợ tình đã không trả được hay chăng chớ - còn quịt tiền?

Tôi không bênh Phương Nhi - nếu cô ta là em gái tôi thì tôi chắc gọt đầu cho chừa cái tội nhẹ dạ. Nhưng ở đây muốn nói về nhân cách của một con người khác - Lâm Hùng: một nhân cách tồi.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]