'Làm mẹ ở tuổi 18, cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn'

Có rất nhiều định kiến tiêu cực xung quanh các bà mẹ tuổi teen và không phải ai cũng có một cuộc sống ổn định. Thế nhưng với Allison Johnson, việc sinh con năm 18 tuổi lại khiến cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn.

15.6014
Dưới đây là câu chuyện của Allison Johnson:

Vào tháng Bảy năm 2012, tôi vừa tốt nghiệp trường trung học ở Thung lũng Grain và có một công việc bán thời gian tại cửa hàng Bed Bath & Beyond. Tôi rất háo hức chờ đến tháng 8 để trở thành sinh viên chuyên ngành nghiên cứu và điều trị nhi khoa. Nhưng thay vào đó, tôi phát hiện ra mình có thai. Khi đó tôi mới 18 tuổi.

Tôi đã có quan hệ với bạn trai của tôi, Brandon, 20 tuổi. Nhưng tôi thường quên uống thuốc ngừa thai mỗi ngày và đôi khi tôi bỏ qua nó. Tôi không nghĩ rằng mình đã mang thai cho đến khi cảm thấy sự khác lạ trong cơ thể và tôi quyết định đi xét nghiệm thử thai.

Khi các bác sĩ xác nhận tôi đã có thai hai tháng, tôi bật khóc. Làm thế nào để nói với cha mẹ tôi về điều đó? Ban đầu, tôi nghĩ đến chuyện phá thai. Nhưng lần đầu tiên cùng Brandon đi siêu âm, tôi biết chúng tôi muốn giữ em béChúng tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ không có em bé nữa mặc dù quyết định không hề dễ dàng chút nào.

Mối quan hệ của tôi với Brandon trở nên xấu đi vào thời điểm tôi có thai. Sáu tháng trước, tôi phát hiện ra anh đã lừa dối tôi và trái tim tôi như tan nát. Nhưng cuối cùng, tôi đã tha thứ cho anh và chúng tôi đã trở lại với nhau.

Người đầu tiên tôi nói về em bé là mẹ tôi. Bà lo lắng về việc tôi phải nuôi nấng một đứa trẻ trong khi tôi vẫn còn ở nhà. Nhưng bà không bao giờ đặt câu hỏi về mối quan hệ của tôi với Brandon. Tuy nhiên, khi Brandon nói với bố tôi rằng tôi đã có thai, cha tôi động viên Brandon phải mạnh mẽ với vai trò một người cha. Còn anh trai của tôi đã tức giận vì anh vốn không ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi không đi học đại học nữa và thay vào đó, tôi ghi danh vào một trường dạy nấu ăn. Nghề này không tốn quá nhiều thời gian, công sức để học hành như chuyên viên trị liệu. Tôi tiếp tục sống chung với cha mẹ tôi và làm việc tại cửa hàng. Brandon sống với cha mẹ của anh ấy và làm việc tại một nhà máy sản xuất thực phẩm và nước giải khát. Anh ấy cũng đóng góp tiền để tôi dưỡng thai và chuẩn bị sinh nở.

Không mất nhiều thời gian để mọi người nhận ra tôi có bầu. Phần lớn đều mừng cho tôi. Mấy cô bạn làm cùng đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Tuy nhiên, cha mẹ một số bạn tỏ ra rất sốc. Có vài người nói với tôi rằng trông tôi còn quá trẻ để làm mẹ. Nhưng tôi cố gắng không để bất cứ nhận xét tiêu cực nào ảnh hưởng tới tôi.

Tôi đã sinh ra Blake Michael Johnson vào ngày 24 tháng 1, 2013. Tất cả gia đình tôi và gia đình của Brandon đã đến bệnh viện - nhưng chỉ Brandon và tôi ở trong phòng sinh. Sau khi Blake chào đời, tôi đã rất hạnh phúc. Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh. Điều khiến tôi chưa quen là mọi người gọi tôi là một người mẹ. Cho đến nhiều tháng sau tôi mới quen được điều này.

Đôi khi tôi nghi ngờ kỹ năng làm mẹ của mình. Blake được nuông chiều hơi quá và tôi lo lắng về điều đó. Tôi cũng băn khoăn tự hỏi liệu tôi có làm đúng không – ngay cả với những việc nhỏ nhất. Mới đây, Blake bị ốm khá nặng, phải vào viện cấp cứu. Chúng tôi đã thức cả đêm trông con. Thằng bé bị mất nước. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng Blake cuối cùng đã ổn. Tôi cố gắng không để so sánh bản thân mình với những bà mẹ khác và chịu khó nghe theo lời khuyên từ mẹ và bà ngoại của tôi.

Nhưng nhìn chung, cuộc sống của tôi rất tuyệt vời sau khi trở thành một người mẹ. Blake đã được 2 tuổi rưỡi và rất thích chơi thể thao. Tôi có một công việc toàn thời gian trong bộ phận kế toán của một công ty tài chính và đi học bán thời gian tại Đại học Johnson County Community. Tôi thực sự không chắc chắn lắm về con đường sự nghiệp của mình, nhưng tôi đang học hỏi nhiều hơn về những biện pháp giáo dục sớm. Ưu tiên của tôi cũng đã thay đổi. Tôi quan tâm nhiều hơn tới việc tiết kiệm tiền hay chi tiêu cho Blake thay vì mua quần áo cho mình. Riêng tôi cảm thấy thích đi mua quần áo cho bé hơn là cho mình.

Brandon và tôi thậm chí còn có thể dành nhiều thời gian bên nhau và đi chơi với bạn bè của chúng tôi vì ông bà tình nguyện trông cháu giúp. Nhưng tôi không bao giờ chơi khuya, ngủ muộn vì tôi còn phải chịu trách nhiệm với Blake bé bỏng.

Tôi vẫn là một người giống như tôi trước đây, ngoại trừ việc trưởng thành hơn rất nhiều và cái nhìn của tôi về cuộc sống cũng khác hơn. Bài học số 1 mà tôi học được từ việc có con khi còn rất trẻ là không bao giờ phán xét người khác. Tôi luôn nhớ cảm giác như thế nào khi ở phía bị phán xét.

Brandon là một người cha tuyệt vời. Chúng tôi thậm chí đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong vài năm nữa. Có con không hề hủy hoại cuộc đời tôi – nó chỉ khiến cuộc đời ấy trở nên tốt đẹp hơn.

Cuộc sống thực sự thay đổi khi bạn có con ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy, nhưng nó không có nghĩa là bạn phải làm một “teen mom” khổ sở, yếu đuối. Bạn có thể mang lại tươi vui và hạnh phúc cho chính cuộc đời mình và em bé đáng yêu của bạn.

Duy Minh (Theo Yahoo)

Nguồn: Người đưa tin

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]