Làm người nổi tiếng

GiadinhNet - Ngày HLV Lê Thụy Hải rời LS.TH, nhiều người bảo ông thầy này quả "lắm chiêu".

0
Vốn đã nổi tiếng, ông Hải "lơ" còn biết tự đánh bóng tên tuổi của mình bằng tuyên bố khiến nhiều người ngỡ ngàng về chuyện tiền bạc. Cũng nổi tiếng như HLV Lê Thụy Hải là trọng tài Trần Công Trọng. Chỉ có điều, sự nổi tiếng bất đắc dĩ mà vị "vua áo đen" phải nhận lại khiến ông đứng trước những cái mất rất lớn cho sự nghiệp, chứ không được thanh thản như ông Hải.

Sau tiếng còi lệch lạc khiến HP.HN nổi khùng tuyên bố bỏ V-League, ông Trọng được cho sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" cả 3 vòng đấu cuối cùng của mùa giải này. Với một trọng tài chuyên nghiệp thì có lẽ treo còi là hình phạt nặng nề nhất. Cứ cho là mùa giải tới, vị trọng tài tai tiếng này sẽ được bố trí trở lại thì cái mất cho ông sau "sự cố" đột ngột nổi tiếng trên sân Lạch Tray chắc chắn là rất lớn. Không còi vàng, chẳng còi bạc và cả khi trở lại, chưa ai dám chắc ông Trọng còn được ưu ái phân công thổi những trận đấu lâu nay được coi là "kèo thơm".

Chuyện ông Trọng khác quá nhiều với HLV Lê Thụy Hải. Cùng trở thành tâm điểm dư luận sau một scandal đầy tai tiếng, ông Hải gây sốc cho tất cả với tuyên bố mình phải bồi thường 450 triệu đồng cho Thanh Hóa chứ chẳng phải 319 triệu như thông tin báo giới. "Giá tự do" của ông Hải được nhấn mạnh, đắt đến thế thì đội bóng nào muốn ông dẫn dắt mùa giải tới sẽ phải chấp nhận chi nhiều hơn. "Vua áo đen" nổi tiếng thì xuống giá còn HLV sau những chuyện "lùm xùm" lại có giá hơn. Thế mới hiểu, chẳng phải ai cũng muốn và có số làm người nổi tiếng trong làng bóng đá. 
 
Hoàng Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]