Làm sao biết

TP - Tớ cứ băn khoăn, sao hàng trăm người vẫn kiên gan sống trong những khu chung cư cũ chờ sập trong khi có hàng ngàn căn biệt thự lại bỏ hoang nhỉ?

15.6023

>

-Cậu hỏi lạ! Họ nghèo nên đành chấp nhận sống trong sợ hãi thôi, còn người ta giàu thừa tiền không biết làm gì xây nhà bỏ hoang chơi. Không lẽ, ý cậu là di dân từ khu ổ chuột đến căn hộ triệu đô?

-Đâu dám mơ giữa ban ngày! Nhưng điều tớ không hiểu là các ông chủ của những căn biệt thự bỏ hoang họ sống ở đâu?

-Vụ này tớ không rành. Nhưng tớ đoán chắc hẳn họ phải sống trong những lâu đài tỷ đô. Có thế họ mới coi nhà triệu đô là rơm rác…

-Tớ lại nghĩ họ đang không có nhà để ở…

-Sao cậu lại nghĩ vậy?

-Bởi lâu đài tỷ đô họ đã thế chấp ngân hàng lấy tiền xây biệt thự triệu đô rồi…

-Thế sao họ không vào ở tạm một căn triệu đô nào đó?

-Dở người à! Ở một nơi cố định ngân hàng người ta biết đến đòi nợ thì chạy đường nào?

-Thì chạy vào ở nhờ nhà chờ sập. Ngân hàng làm sao biết trong những căn nhà chờ sập lại có ông chủ của căn hộ triệu đô lánh nạn?...

-Ừ nhỉ, và họ làm sao biết vì ném tiền cho những ông chủ triệu đô nên khô nguồn đầu tư cho những căn nhà chờ sập…

Báo giấy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]