Làm sao cản Bordeaux, và... giữ chân Blanc?

P.A

15.6317
(TT&VH) - Trong ngày mà cả Claude Puel lẫn Deschamps đều phải cúi gằm mặt sau những thất bại, chỉ mình Laurent Blanc có quyền mỉm cười khi đánh bại Toulouse 2-1 nhờ công của Chamakh và Wendel để kết thúc năm 2009 với khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi. Ông đang nhìn thấy thành quả mình xây dựng dần hoàn thiện. Chức vô địch phá vỡ sự thống trị suốt bảy năm liên tiếp của Lyon vào mùa giải trước chỉ là điểm khởi đầu, và chức vô địch mùa Đông năm nay mới thực sự báo hiệu một đế chế mới đang thành hình, mà sự có mặt của Blanc trên băng ghế chỉ đạo là trung tâm.

Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là Blanc càng thành công, các CĐV Bordeaux càng lo mất ông. Bản thân Blanc đã thẳng thắn thừa nhận việc quan tâm đến chiếc ghế HLV ĐT Pháp, thay thế cho Raymond Domenech gần như chắc chắn rời “Les Bleus” sau World Cup 2010. Tài năng của Blanc cũng đã lọt vào “mắt xanh” của MU, đội bóng cần một vị thuyền trưởng để kế nghiệp Ngài Alex Ferguson. Blanc hiểu giá trị của ông và càng hiểu hơn rằng những thành công ở Bordeaux chỉ là bước đệm để ông có thể hướng đến những đỉnh cao hơn. Ở tầm thế giới.

Blanc (áo sẫm) càng thành công, các CĐV Bordeaux càng lo mất ông

Nếu giúp Bordeaux đăng quang lần thứ hai liên tiếp, khát vọng chiến thắng của Blanc với đội bóng này lại tỉ lệ nghịch với danh tiếng của ông trên toàn châu Âu, và khả năng giữ Blanc ở lại xứ rượu vang cũng nhỏ như xác suất Bordeaux mất chức vô địch mùa này. Điểm tích cực duy nhất: Blanc còn thời hạn hợp đồng đến thắng 6/2011, và các ông chủ của Bordeaux vẫn còn thời gian để hành động: Hoặc chứng minh rằng tầm vóc và tham vọng của Bordeaux đủ sức để níu chân Blanc, hoặc tìm một người thay thế ông khi đáo hạn hợp đồng.

Có vẻ họ đang chọn giải pháp đầu tiên, khi đưa ra kế hoạch xây SVĐ mới với 42.000 chỗ ngồi và chi phí có thể lên đến 200 triệu euro, đáp lại phát biểu của Blanc rằng Bordeaux cần một tổ ấm thực sự đúng với tầm vóc của họ. Nếu Blanc ra đi, một cuộc tháo chạy ồ ạt có thể diễn ra. Không kể Chamakh đã bày tỏ ý định sang Anh chơi bóng từ lâu, những Gourcuff, Wendel, Alou Diarra...cũng có thể ra đi. Và từ ấy, một đế chế mới dù có vững mạnh đến đâu cũng sẽ đối mặt với viễn cảnh suy vong.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]