Làm sao coi cho được!

TT - Tới đây, bà con mình sẽ hết lo chuyện thịt bẩn, trái cây, rau xanh “ướp” hóa chất độc hại… Nỗi bức xúc căng thẳng bao lâu nay sẽ được giải tỏa. Khỏe!

0

- Tin này chấn động nghe, cứ như mai này sẽ hết ngập, không kẹt xe vậy! Tại sao ông lại đoan chắc thế!?

- Thì báo đăng tin sẽ có thêm lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm ở phường xã. Các bác này sâu sát địa bàn sẽ phát hiện ngay các vi phạm, nên bà con ta có thể yên tâm.

- Ờ, nghe cũng thấy hi vọng. Bây giờ mấy chuyện thực phẩm thiếu an toàn làm bà con lo quá phải tự cứu. Nhà có sân thượng, bancông thì trồng rau sạch tự cung tự cấp, rồi hùn tiền về quê mua con heo “nhà nuôi” xẻ thịt chia nhau…

Nhưng như thế cũng vẫn không hết lo, bởi còn trăm thứ khác ngoài đường. Bây giờ có thêm các bác thanh tra “vào cuộc”, chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn…

- Cũng mong thế! “Vào cuộc” là phải làm tới nơi tới chốn. Chứ đừng như mấy vụ xây nhà cũng có thanh tra xây dựng tới lui, nhìn vào ngó lên vậy mà cuối cùng nó vẫn… trái phép. Nhà trái phép thì còn có thể sửa sai bằng đập bỏ, chứ thực phẩm không an toàn mà cho vào bụng thì e là… tiêu luôn, lấy gì mà sửa sai!

Bà con đang nhìn các bác thanh tra thực phẩm ra tay, ráng lên, làm sao coi cho được nghe!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]