Tôi sinh ra trong thời kỳ đất nước khó khăn (1978), không đủ dinh
dưỡng nên vóc dáng bị hạn chế; chỉ cao 1,60m. Do vóc dáng nhỏ nên chú
nhóc cũng bị ảnh hưởng, trông không được oai vệ lắm.
Vừa rồi mấy người bạn cho tôi xem một tài liệu nói rằng có đủ loại thuốc: uống, bôi, xoa, xịt... có thể làm cho thằng nhóc
dài thêm những… 10cm. Tài liệu còn nói đây là một bước đột phá của y
học. Tôi đã lùng mua được một tuýp nhưng chưa dám sử dụng vì sợ không an
toàn. Tôi đã có vợ, 2 con.
Xin hỏi, tôi có nên sử dụng thuốc để thằng nhỏ hoành tráng hơn, khiến bà xã vui lòng không?
Trả lời:
Anh bạn thân mến,
Đa số đàn ông coi cái bộ phận "lúc to lúc nhỏ" của cơ thể mình tiêu
biểu cho nam tính. Và không biết từ đâu, trong suy nghĩ của nhiều đấng
nam nhi xuất hiện mặc cảm hết sức… kỳ cục là "thứ đó" của mình nhỏ hơn
thiên hạ.
Từ đó các anh tự dằn vặt, tìm đọc tài liệu sách báo, thậm chí đến
phòng khám nam khoa nài nỉ bác sĩ tìm cách tăng… cả chiều dài lẫn bề
rộng của thằng nhỏ. Trước tiên xin nói rằng, dù phẫu thuật có thành công
nhưng một khi đã có ý “so đo” thì rất khó cải tạo được suy nghĩ tự ti,
mặc cảm về chuyện “lớn nhỏ”.
Chuẩn nào cho "nhóc"? (Ảnh minh họa)
Nhiều bạn hỏi tôi, có “chuẩn” nào cho thằng nhóc không? Xin thưa là
có. Kích thước của thằng nhóc phụ thuộc nhiều nhất vào chủng tộc. Dân
châu Á thường khiêm tốn nhất rồi đến dân da trắng, dân da ngăm ngăm,
cuối cùng là dân da đen.
Khoảng năm 2008, Bệnh viện Bình Dân và Đại học Y dược TPHCM có công
bố đề tài “Xác định kích thước trung bình dương vật của đàn ông Việt
Nam” từ việc đo đạc của hàng trăm nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 48
bằng phương pháp khoa học. Kết quả cho thấy, chiều dài bình quân của
"thằng nhóc" các quý ông nước ta lúc bình thường là 6,6 cm, lúc cương là
11,2 cm; còn chu vi là 6,6 cm và 8,8 cm ở hai trạng thái tương ứng. Nếu
vận vào thực tế, trên dưới một chút so với chuẩn này thì cũng không
sao.
Hiện nay, trên mạng hoặc nhiều người rỉ tai nhau về những loại thuốc
thần kỳ, có khả năng cải tạo vóc dáng “thằng nhỏ” để nó hiên ngang,
hoành tráng hơn. Thậm chí, có nhà sản xuất còn mạnh miệng nói rằng đây
là một bước đột phá của y học. Tuy nhiên, khi đem điều này hỏi giới
chuyên môn thì họ đều khẳng định rằng, những quảng cáo như vậy đều là…
nói dóc.
Đó chẳng qua chỉ là những nội tiết tố nam, chất kích thích kiểu
Viagra hoặc một số dược liệu; cũng có thể đó là chất giữ nước, làm "chú
nhóc" phồng lên khi sử dụng khiến người ta tưởng đó là “thần dược” thật.
Tuy nhiên, những biểu hiện đó chỉ là nhất thời, qua ít ngày thì đâu lại
vào đó. Nếu tin lời quảng cáo, coi chừng vừa mất tiền, vừa mang bệnh vì
nguy cơ nhiễm trùng, vô sinh, liệt dương... là có thật.
Giải pháp khả dĩ đáng tin nhất là phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ
chuyên khoa chỉ có thể chỉ định phẫu thuật trong những trường hợp bức
thiết chứ không phải ai muốn cũng được.
Vậy thì, trời cho sao thì dùng vậy như có lần tôi đã nói. Bạn đã có
vợ con đề huề, bà xã không chê bai, than vãn thì hà cớ gì phải bận tâm
phải làm cho “thằng nhỏ” hoành tráng hơn? Cuộc sống vợ chồng quan
trọng nhất là sự hòa hợp, yêu thương, trách nhiệm với nhau chứ không
phải do “cái đó” to hay nhỏ.
Còn điều này nữa, tôi chỉ nói riêng với bạn, đa số các bà xã thường
chỉ biết mỗi chồng mình chớ có biết ai khác đâu mà các anh lo sợ “mấy
bả” so đo cao thấp, ngắn dài?
Alobacsi.vn (Theo Eva)