Bạn của mình nó quen với một anh, anh này đi làm, cũng đàng hoàng, nhưng do bạn mình còn đi học, mà nhà anh ấy bắt anh ấy cưới vợ, và ghép anh ấy với cô gái khác vì bà nội của anh ấy sức khỏe yếu rồi. Thế là bạn mình với anh ấy dằng co như thế nào đấy cuối cùng anh ấy đi lấy vợ cho bà nội vừa lòng, và hai đứa chia tay. Nhưng sau khi chia tay, bạn mình và anh ấy cứ hẹn hò nhau đi miết…..mắc dù anh ấy đã có vợ @@…mình khuyên mãi bạn ấy cũng ko chịu bỏ anh ta, dù sao cũng không nên chen ngang vào gia đình người ta nữa…bây giờ người vợ đó đã có em bé…nên bạn mình rất là buồn..mình ko biết khuyên như thế nào nữa…có cách nào giúp cho bạn mình mau quên đi anh ấy không?? Các bạn tư vấn cho mình với dc ko?