Chào các bạn! Mình chuẩn bị lên xe bông vào năm nay, nhưng còn một vài vấn đề làm mình phải suy nghĩ. Mình muốn ngày tân hôn thật lãng mạn nhưng thật khó các bạn à. Các chú rễ thường bị ép uống rất nhiều rượu, bia vào ngày này. Điều đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng cho cuộc “yêu”. Không biết mình có nên thỏa thuận với anh ấy là ngày đó không được” yêu” không ? Các bạn cho mình ý kiến với.

Marry trả lời: 

Sau thời gian tất bật ở tiệc cưới, chắc hẳn cô dâu cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủchú rể thì trong tình trạng ngà ngà say vì luôn được mời nâng ly chúc mừng. Do đó, cách tốt nhất để tránh những đáng tiếc là cả hai không nên kỳ vọng làm hết mọi thứ ngay trong đêm đầu tiên này. Vì cả hai bạn đều khó thoải mái hoàn toàn khi “yêu” trong tình trạng kiệt sức như vậy. Trong tình huống này, tân lang, tân nương có thể tận hưởng trọn vẹn trái cấm khi đã lấy lại sức lực vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên quan trọng nhất là cảm xúc dành cho đối phương trong đêm đầu tiên như thế nào mới là quan trọng. Vì thế hãy là chủ động tán tỉnh, trò chuyện thoải mái để làm giảm căng thẳng cho cả hai. Điều quan trọng nữa là cần chọn “không khí” bạn muốn cho đêm tân hôn, có thể là lãng mạn, sâu lắng, cuồng nhiệt hay nhẹ nhàng,…Việc cùng chủ động chọn trước không khí sẽ giúp hai người thoải mái và tự tin hơn trong đêm đầu tiên. Bạn có thể tìm kiếm một vài lời khuyên cho việc dùng ánh nến, hoa, mùi hương hay nhạc…để tạo không khí hoàn hảo cho đêm tân hôn trọn vẹn của mình.