Mọi đứa trẻ đều là những nghệ sĩ. Chúng nhìn thế giới với đôi mắt đầy háo hức và nhanh chóng ghi nhận, học hỏi. Từ những hình ảnh, cảm quan tiếp nhận được vào trí óc, chúng có khao khát muốn được bày tỏ và chia sẻ, chính vì vậy, bọn trẻ mới tập nói, và cũng vì lí do đó, mà đứa trẻ nào cũng thích vẽ.
Chị Oanh (Linh Đàm, Hà Nội) ngày nào cũng than thở với đồng nghiệp:
“Bộ sofa trắng tinh mình mới mua chưa được nửa tháng mà đã đầy vết bút bi của ông tướng rồi. Hai vợ chồng đi làm suốt, bà giúp việc loay hoay thế nào cũng không quản được cu cậu. Đến là sốt ruột!”.
Không chỉ có chị Oanh thấy bực bội vì hiện tượng này. Trên tường, bàn ghế, sách vở, tài liệu của bạn,… đâu đâu cũng có thể thấy những hình thù quái dị và khó hiểu của đứa trẻ nghịch ngợm đang chạy loanh quanh trong nhà. Chỉ cần có được một chiếc bút, thậm chí không cần phải là bút màu, thế là muôn vàn
bức tranh với những chủ đề mà bạn không dễ dàng gì nắm bắt được xuất hiện.
Chẳng rõ là xe hơi, người máy, bông hoa, con mèo, hay chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc mà chúng vẽ trong vô thức. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là việc con bạn đã biết thể hiện cái nhìn nghệ thuật rất riêng của mình. Điều này không chỉ góp phần quan trọng trong việc giúp bé
phát triển hành vi và trí tuệ, mà còn có thể là một dấu hiệu báo trước rằng: Bạn đã sinh ra một
họa sĩ tài ba trong tương lai.
Biết đâu con bạn sẽ là một họa sĩ tài ba trong tương lai!?
Vậy làm thế nào để khuyến khích, và nuôi dưỡng
tài năng cho con bạn một cách hiệu quả mà không phải “điên cái đầu” vì xót của?