Làm sao để không “vỡ kế hoạch” hả các mẹ?

(Nuôi con) - Tuần vừa rồi đến nhà chị gái chơi em mới biết chị em vừa bị “vỡ kế hoạch”. Em cứ nghĩ đến chuyện này mà vừa thấy thương chị, lại vừa lo sợ cho bản thân mình bởi cũng sợ “nhỡ” như thế.

15.585

)- Tuần vừa rồi đến nhà chị gái chơi em mới biết chị em vừa bị “vỡ kế hoạch”. Vì đang cho con bú nên chị chủ quan.

Đến khi phát hiện thì thai đã được gần 3 tháng rồi. Lúc ấy, chị phải vào viện bỏ đi. Em cứ nghĩ đến chuyện này mà vừa thấy thương chị, lại vừa lo sợ cho bản thân mình bởi cũng sợ “nhỡ” như thế.

Vợ chồng em cưới nhau được 6 năm và cũng có 2 mặt con rồi các mẹ à. Vì thế, nhất định là em không có ý định sinh thêm con nữa dù rằng có bị nhỡ đi chăng nữa.

6 năm qua, vợ chồng em vẫn áp dụng tránh thai tự nhiên, tính chu kỳ và nếu sinh hoạt trong những ngày không an toàn thì dùng condom.

Nhưng mà vì áp dụng tránh thai tự nhiên thế này nên 6 năm qua em cứ phải lo thon thót và sống trong sợ hãi ấy. Hầu như tháng nào em cũng phải mua que thử thai về thử ngay khi có dấu hiệu chậm đèn đỏ.

Ở chỗ em làm, mỗi khi nghe các chị em nói chuyện “vỡ kế hoạch” thì quả thật em lo lắng lắm. Bởi vì em không biết chuyện ấy xảy ra với mình lúc nào đây.

Thực ra, trước khi quyết định áp dụng biện pháp tránh thai tự nhiên như trên, vợ chồng em cũng đã thử áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau rồi. Tuy nhiên em cứ thấy chúng nhiều hạn chế quá và không hợp với hoàn cảnh của mình.

Tuần vừa rồi đến nhà chị gái chơi em mới biết chị em vừa bị “vỡ kế hoạch”. Vì đang cho con bú nên chị chủ quan.

Ban đầu, em rất muốn đặt vòng tránh thai để đỡ phải lích kích uống thuốc men. Nhưng em thấy mọi người đều bảo hình thức này ít khi phù hợp với những trường hợp sinh mổ (2 lần sinh em đều mổ) nên quyết định dừng.

Sau đó, em có chuyển sang uống một số loại thuốc tránh thai có trên thị trường nhưng chưa tìm được loại thuốc nào phù hợp với tình trạng da mặt hơi bị nám, tàn nhang của em cả. Uống thuốc vào, em chẳng thấy da em hồng hào gì cả, ngược lại còn bị nám nhiều hơn. Chưa kể tối nào cũng phải uống thuốc khiến em thấy sợ.

Em lại quay ra bắt anh xã mặc áo mưa. Ban đầu, anh xã có vẻ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Anh xã còn ca ngợ chúng dễ xài, kinh tế lại phòng ngừa được cả bệnh lây qua đường tình dục mặc dù nó hơi vướng víu. Nhưng cũng chính vì dùng áo mưa và không đề phòng nó bị thủng nên em đã bị lỡ tập 2 ngay khi tập 1 nhà em mới được hơn 2 tuổi. Vì thế, sau khi sinh tập 2, vợ chồng em cũng nghỉ chơi với bao cao su luôn.

Lần gần đây nhất, em chuyển sang tiêm thuốc tránh thai mỗi 6 tháng 1 lần. Nhưng vụ tiêm thuốc này gây tắt kinh và trọng lượng cơ thể tăng nhanh không tưởng tượng được. Vì thế, hết 6 tháng tiêm em cũng không dám tơ vương gì đến biện pháp này luôn.

Chính vì thế, mấy tháng nay, vợ chồng em lại quay về kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp truyền thống như bố mẹ em đã áp dụng. Nhưng mỗi tháng mà chưa thấy nguyệt san lên là em lại lo ngay ngáy bị lỡ kế hoạch lắm. Lại thêm, chị gái em vừa bị lỡ khiến em đâm ra hoảng.

Hôm đến nhà chị chơi, chị cũng tâm sự rằng, nhất định sau lần này chị phải áp dụng một biện pháp tránh thai an toàn nào đó. Em thấy chị nhắc đến việc sẽ dùng thử biện pháp tránh thai bằng VCF Film. Chị nói biện pháp này rất dễ dùng, kín đáo, hiệu quả cao. Hình như chị nói, một hộp có 2 film, bỏ vào âm đạo 15 phút trước khi giao hợp. Như vậy vừa khỏe, vừa thăng hoa lại an toàn tuyệt đối.

Em đang phân vân quá các mẹ ạ. Các mẹ đã từng áp dụng biện pháp tránh thai nào tối ưu thì chia sẻ với em nhé. Em cám ơn các mẹ nhiều.

  • Hải Hà

[links()]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]