Làm sao để quên?

Chia tay hơn 2 năm rồi mà tôi vẫn còn yêu, muốn được nghe giọng nói của cô ấy và tôi cũng đã trở lại những nơi chúng tôi từng hẹn hò...

0

Tôi  muốn những ký ức ấy phai nhòa nhưng không thể quên được và càng không dám tin vào tình yêu nữa. Tất cả chỉ vì tôi vẫn nhớ cô ấy, vẫn văng vẳng bên tai lý do kết thúc cuộc tình: “Em hết yêu anh rồi”! Tôi phải làm sao để quên được cô ấy và có cuộc sống yên bình như bao người?

V.X.Minh (Q.Phú Nhuận – TPHCM)

Bạn Minh thân mến,

Bạn đã dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm và đã rất đau lòng khi phải chia tay. Điều đó là tất nhiên thôi nhưng khi tình xưa đã xa, cái gì đã qua bạn hãy cố cho qua nhé. Hãy để mọi chuyện trôi về quá khứ, đừng níu giữ nữa. Hãy để trái tim bạn trở lại yên tĩnh, đừng thổn thức và tự làm khổ mình nữa. 

Bạn hãy tham gia nhiều hoạt động tập thể như học bơi lội, khiêu vũ, sinh hoạt trong các câu lạc bộ, đội nhóm rèn ngoại ngữ, khả năng thuyết trình, sưu tập tem… để không còn nhiều thời gian cho đầu óc lãng đãng nhớ về người xưa. Qua đó, bạn còn mở rộng thêm quan hệ với nhiều người có cùng đam mê, sở thích. Bạn sẽ dần phát hiện những người hợp với mình và có thể sẽ tìm thấy những nét đẹp, nét duyên của một vài bạn gái nào đó.

Nếu bạn cứ nhớ về cô ấy, bạn sẽ được gì ngoài những suy nghĩ  tiêu cực về người đời, về tình yêu? Cách hiệu quả nhất để quên một người là hãy mở rộng lòng mình và xây dựng tình bạn chân thành với mọi người, cũng như sẵn sàng đón nhận những niềm vui và tình cảm người khác dành cho mình.  

Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé! Với những cố gắng của mình, bạn sẽ có được hạnh phúc.

Rau Thơm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]