Làm sao để tôi có thể quên cô ấy?

Ai cũng có phần lỗi của mình bây giờ tôi có sửa sai cũng đã quá muộn. Trong thời gian cô đơn tôi không gọi cho cô ấy, đã có người giúp cô ấy vui lên và từ đó tôi bắt đầu mất cô ấy và đã mất thật rồi. Tôi chỉ muốn ngủ để quên đi nhưng khi tỉnh giấc thì nó lại tự hiện về, tự nhiên nhớ và lại khóc.

15.6009

Ngày 26 tháng 11 tôi đã nói dối với cô ấy rằng tôi vẫn sẽ là bạn của cô ấy, khi cô ấy làm bạn gái của người khác. Tôi không muốn cứ cạnh tranh mãi để cô ấy phải suy nghĩ và vì tôi biết cô ấy đã hết yêu tôi rồi nên dù có níu kéo thì chỉ làm cả hai mệt mỏi. Cô ấy đã khóc vì biết tôi nói dối cô ấy nhưng tất cả đã muộn vì cô ấy đã đồng ý với người đó. Lòng tôi cũng đau như cắt, vì tôi không thể quên được hình bóng của cô ấy dù có khóc cả ngày cũng không thể nào nguôi được. Do lỗi của tôi đã không quan tâm cô ấy khi cô ấy gặp tai nạn mà còn nạt cô ấy làm hỏng điện thoại của mình. Nhưng nếu lúc trước cô ấy không bỏ lơ tôi thì tôi cũng không tức giận để rồi la mắng cô ấy.

Chỉ cần nghĩ đến tình cảm của cô ấy dành cho người khác là tôi lại đau, nước mắt bắt đầu chảy

Ai cũng có phần lỗi của mình bây giờ tôi có sửa sai cũng đã quá muộn. Trong thời gian cô đơn tôi không gọi cho cô ấy, đã có người giúp cô ấy vui lên và từ đó tôi bắt đầu mất cô ấy và đã mất thật rồi. Tôi chỉ muốn ngủ để quên đi nhưng khi tỉnh giấc thì nó lại tự hiện về, tự nhiên nhớ và lại khóc. Khi cô ấy nhắn tin cho tôi, tôi tự nhủ rằng đừng trả lời lại để cô ấy có thể quên tôi mà hạnh phúc với người khác nhưng rồi tôi cũng đã trả lời những tin nhắn đó và nó khiến tôi lại càng nhớ cô ấy thêm. Chỉ cần nghĩ đến tình cảm của cô ấy dành cho người khác là tôi lại đau, nước mắt bắt đầu chảy. Bạn bè tôi nghĩ cô ấy quen tôi vì vật chất nhưng tôi không tin vì tôi chọn người nào nên yêu.

Tôi để hình của cô ấy làm hình nền, mỗi lần tôi bấm ra là giật hình và lại bắt đầu nhớ. Tấm hình đó là một lần tôi đã chia tay với cô ấy, cô ấy buồn và để khuôn mặt mộc dễ mến, nụ cười nhẹ nhàng làm tôi nhớ những ngày hai chúng tôi có nhau. Vừa buồn vừa vui khi nhìn tấm hình đó, buồn vì bây giờ tôi đã để cô ấy đi, đánh mất cô ấy, vui vì nhớ lại những kỷ niệm lúc trước khi chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Bây giờ tôi không thể chú tâm vào một việc gì đó, hình ảnh của cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi và tôi không biết làm sao để không nhớ, không khóc. Cứ mỗi lần khóc là ngực tôi lại tức, đau.

Cô ấy không muốn tôi đổi số điện thoại, không muốn tôi xem cô ấy như người lạ, hẹn tôi đi xem phim và đi chơi với cô ấy vào Noel này nhưng làm sao tôi có thể đi khi tôi biết cô ấy đã yêu người khác. Chỉ cần nhìn những bức ảnh của cô ấy là tôi chịu không nổi rồi. Tôi có nên chờ đợi cô ấy hay không, vì những lời nói hành động của cô thấy tôi cảm thấy rằng cô ấy còn yêu tôi mặc dù là chút ít. Tôi quá mệt mỏi khi nghĩ đến nhưng nó cứ tự ùa về và tôi không thể nào ngăn nó và nước mắt, tôi chỉ muốn chết quách đi để không còn nhớ thương nữa, nhưng bạn tôi nói thân thể là do ba mẹ cho không được làm tổn hại nên cái cách tốt nhất là quên. Nhưng để quên cô ấy cũng không làm được.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]