Thư điện từ không phải luôn luôn hiệu quả
Kết hợp nhiều thứ qua thư điện tử không phải lúc nào cũng tốt hơn, bởi vì không có con ngựa nào liên quan vào, chúng ta coi nó đơn thuần chỉ như là một cuộc hội thoại thông thường.
Bạn đang cố gắng tổ chức một cuộc họp cho nhóm nghiên cứu “Tofu như là vật liệu xây dựng”. Bạn gửi thư điện tử:
- Chúng ta sẽ họp chứ? (không có ý định chơi chữ - chúng ta gặp mặt chứ?)
Họ viết lại “Chắc rồi. Bao giờ?”
Bạn viết: “Thứ Sáu thì sao?”
Họ trả lời: “Không được. Tuần sau có vào ngày nào được không?”
Bạn viết :”thứ ba”
Họ viết: “Không”
Bạn viết: “thứ tư thì sao?”
Họ viết: “chắc chắn rồi. Lúc nào thế?”
Bạn biết là bạn đã làm được việc đó, và bạn đạt được điều đó sau khi thỏa thuận. Soạn thư điện tử khác rất nhiều so với một cuộc đối thoại. Sự trao đổi có thể tạo nên một cuộc đối thoại hợp lý, nhưng các cuộc đối thoại đó không có nghĩa là chúng có hiệu quả. Nếu chúng hiệu quả, chúng ta sẽ cân bằng những ý kiến của từng người. Nếu bạn từng đến một trường dạy múa, bạn thấy rằng nó sẽ không hiệu quả.
Không cần biết khó khăn như thé nào để bạn kết hợp suy nghĩ của bạn, chàng trai, cô gái, hay những người đồng tính vào giấc mơ của bạn, nó sẽ không chi ra rằng bạn thích thú cho đến tận khi bạn so sánh những ghi chú sau không biết bao nhiêu buổi cà phê cà pháo dài đằng đẵng sau đó.
Cuộc nói chuyện qua những con chữ - giống như trao đổi thư điện tử ở trên – cũng có nguy cơ trở thành một trong những điều khiến bạn phân tâm. Nếu ai đó bị phân tâm và không trả lời lại, bạn có thể phải ngồi đợi và cuối cùng bạn cũng quên luôn nó. Sau tất cả, nó quá "hại não".