Nhiều người chia sẻ với mình rằng "hôn nhân" là nấm mồ chôn tình yêu, mình vốn không tin điều đó là nghĩ rằng hạnh phúc do mình tạo ra, mình nuôi dưỡng và đón nhận kết quả. 

Mình với anh ấy yêu nhau tha thiết gần 4 năm, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt và tính chuyện xa hơn. Tuy nhiên, 2 người với 2 cá tính hoàn toàn trái ngược và chưa tháo gỡ được những khó khăn từ cái tôi quá lớn. Ví dụ mình muốn tổ chức tiệc cưới theo phong cách trẻ trung, vì khách của mình đa số là những người trẻ sôi nổi, trong khi ảnh thì lại thích một bữa tiệc dịu dàng, mọi người được thưởng thức món ăn ngon và nghe nhạc nhẹ. Là con gái, có lúc mình nhún nhường để ảnh được bày tỏ hết quan điểm, thế nhưng, trong lòng không cảm thấy thỏa mái, hoặc có cảm giác miễn cưỡng. 

Mình không biết nên làm gì để hòa tan 2 tính cách và chung sống với nhau được. Làm sao đây để trước mắt, đám cưới của chúng mình được vẹn toàn và sau đó, cuộc sống hôn nhân tương lai sẽ không là cái… toilet. 

Mình cảm ơn Marry nhiều lắm! Mong Marry phát triển mạnh mẽ và luôn là người bạn tốt của các cô dâu- chú rể hiện đại!