Hãy thông cảm và bao dung.
Dù là gay hay lesbian, trước hết họ cũng là con người và là bạn của bạn. Trước khi bạn biết họ là đồng tính, bạn vẫn chơi đùa, vẫn vui vẻ, vẫn tâm sự với họ đấy thôi. Vậy tại sao lại phải thay đổi những điều đó? Đồng tính là một lệch lạc về tâm lý và không thể lây được về mặt khoa học, bạn không cần phải xa lánh họ như kiểu tránh xa một căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm.Về mặt tình cảm bạn lại càng không nên bởi trước hết, đó là bạn của bạn.
Sau nữa, họ đang rất cần được giúp đỡ. "Tôi bị gay và đã cố giấu giếm một thời gian. Nhưng tôi rất căng thẳng và chán nản, nhiều khi chỉ muốn tâm sự với một ai đó để giải tỏa. Tuy nhiên, tôi lại chứng kiến rất nhiều người tỏ ra miệt thị dân gay nên tôi lo sợ bị bỏ rơi và xa lánh" - T.A, một gay trường PĐP tâm sự.
Vậy khi một người bạn tìm đến bạn để thú nhận anh/ cô ấy là đồng tính, họ đang thực sự rất cô đơn và bế tắc. Hãy chú ý lắng nghe và thông cảm cho họ, dù có thể lúc đó bạn rất shok.Họ vẫn là chính họ như ngày nào ,nhưng đơn giản là bạn chỉ vừa được biết một sự thật về họ, một sự thật đã diễn ra trước mắt bạn từ lâu nhưng bạn không đủ nhạy cảm để nhận biết.
Tuy nhiên, đừng bao giờ tỏ ra thương hại. "Gay sợ nhất sự thương hại bên cạnh tất cả những ghẻ lạnh hay căm ghét dành cho họ. Chúng tôi không cần lòng thương mà cần sự cảm thông, chia sẻ". Mỗi người trong chúng ta đều có quyền được yêu thương, được lắng nghe và được chấp nhận, cho dù họ có là ai đi chăng nữa.