Không quay ngoắt 180 độ
Trong giai đoạn tán tỉnh, thường thì người ta sẽ chỉ thể hiện những gì tốt nhất và tìm cách che đi những điểm yếu của mình. Lúc yêu, người ta lại thường có xu hướng “hoàn hảo hóa” đối phương, và sẵn sàng không để tâm đến những thứ “không được đẹp”. Thế nhưng, dần dần, những thói xấu sẽ được lộ ra và bạn sẽ giật mình bởi chẳng có ai hoàn hảo, chỉ vì tình yêu giúp bạn thấy đối phương luôn perfect mà thôi.
Thế nên, khi chẳng may phát hiện ra chàng không tốt như bạn nghĩ, thì điều đầu tiên phải làm là giữ nguyên thái độ. Nghĩa là, đừng trách móc, chỉ trích hay giữ khoảng cách, lạnh nhạt với chàng.Thậm chí có những người đã cảm thấy… hối hận. Điều này thực sự không tốt. Vì sao ư? Chẳng phải yêu là chấp nhận con người thật của người mình yêu, dù nó không hoàn hảo hay sao?