Làm sao thoát được anh ấy?

Hạnh phúc, đau khổ trong tôi lớn dần. Tại sao lại để con tim mình rung động bởi người đàn ông có vợ? Tại sao tôi cố gắng nhưng không dứt ra được mối tình oan trái với anh?

15.6024

Tôi và anh ở cạnh nhà nhau, hàng ngày chúng tôi cũng đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Anh điển trai, dễ tính và có nụ cười cuốn hút. Mỗi khi đi làm về chúng tôi chào hỏi nhau bằng những câu thân mật.

Dù biết anh chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tôi có cảm giác thân thương dễ gần, và rồi không hiểu vì sao tôi thường nghĩ về anh, cả trong lúc làm việc lẫn trong những giấc mơ. Nhiều lần tôi cũng lảng tránh cái nhìn của anh, còn anh nhận thấy sự thay đổi của tôi, anh không còn vui vẻ, tự nhiên như trước nữa.

Một lần vợ anh đi công tác, anh sang nhà tôi chơi. Những lần như vậy dù có cố né tránh ánh mắt anh, nhưng anh buộc tôi phải đối diện và cứ như vậy tôi và anh lao vào yêu nhau như hai con thiêu thân, anh nói vợ anh chỉ biết đến công việc, cô ấy không phải là mẫu phụ nữ của gia đình. Anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hạnh phúc, đau khổ trong tôi lớn dần. Tại sao lại để con tim mình rung động bởi người đàn ông có vợ, biết bao lần tôi cố gắng nhưng không dứt ra được mối tình oan trái với anh. Nhiều khi tôi ích kỉ với ý nghĩ mong vợ anh ấy rời khỏi thế giới này. Ghen với chị vì là người phụ nữ xinh xắn và thành đạt, tôi ghen cả với đứa trẻ 3 tuổi con của vợ chồng chị. Nhiều lần nấp sau bờ tường rậm rạp cây cối của nhà tôi, nhìn anh chị hạnh phúc đi chơi cùng con, tôi không khỏi chạnh lòng và ước được thay thế chị. Rồi buổi sinh nhật tôi chỉ muốn có anh ở bên, nhưng anh đã không đến bên tôi, anh nói anh có việc bận.

Tôi đã khóc và thề với lòng mình sẽ quên anh, nhưng cố quên mà trái tim vẫn nhớ. Tôi vẫn biết anh sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ lấy tôi, vậy sao tôi cứ mãi không thoát ra được. Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể vượt qua được giai đoạn này. Hoàng Hà (Nam Định)
 
 
Tôi hiểu tình cảm của bạn hiện nay, ý chí nói với bạn rằng bạn cần phải chấm dứt mối quan hệ này, bởi anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ con để đến với bạn, nhưng tình cảm của bạn lại vẫn nói rằng hãy cứ yêu anh ấy.

Thực ra, qua thư bạn tôi thấy anh ấy chưa làm gì để chứng tỏ sự yêu thương của anh ấy đối với bạn mà mới chỉ lời nói và ánh mắt nhìn. Liệu có thật sự như anh ấy nói rằng chị vợ anh ấy không phải là người phụ nữ của gia đình hay chỉ là lời ngụy biện cho những tình cảm ngoài luồng của anh ấy đối với bạn?

Bạn cần xác định chính xác mục đích anh ấy thiết lập mối quan hệ với bạn: chỉ để yêu cho vui? Yêu để bỏ vợ lấy bạn? Nếu thật sự anh ấy và bạn có tình cảm với nhau, thì các bạn phải đối diện với pháp luật vì anh ấy đã có vợ. Nếu anh ấy thấy sống không hạnh phúc với vợ thì anh ấy phải giải quyết việc ly dị trước khi đến với một ai khác.

Bạn ạ, kết cục của các trường hợp yêu người đã có vợ hầu như đều bi kịch, người đàn ông đối diện với sự đổ vỡ của gia đình, người con có thể không được chung sống với một trong hai người. Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên thiếu văn hóa và lòng tự trọng, ly hôn diễn ra sẽ rất khó khăn và đầy thù hận. Bản thân người con gái yêu người có vợ sẽ không biết chờ đợi đến bao giờ và liệu có thể có hạnh phúc không khi sống cảnh con anh, con tôi, con chúng ta và bên cạnh anh ấy vẫn luôn luôn có bóng dáng người vợ cũ… 

Trong trường hợp của bạn, không thể vin vào bất cứ lý do gì để yêu anh ấy vì anh ấy đã thuộc về người khác. Bạn nên cố gắng có nhiều hoạt động bổ ích để quên và không còn thời gian nghĩ về anh ấy: một lý tưởng sự nghiệp để theo đuổi và những người bạn tốt, thú vị… Tôi nghĩ bạn sẽ tìm hạnh phúc theo đúng nghĩa của từ này chứ không tìm hạnh phúc trong sự khổ đau.

Chúc bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
Theo Trung tâm tư vấn Ngàn Phố/VTC 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]