Làm sao thổi bùng lại lửa yêu cho cô vợ ‘khúc gỗ’ của tôi?

Sau sinh, vợ tôi không chỉ là "khúc gỗ" mà phải được gọi là cây cổ thụ ngàn năm mới phải. Tìm hiểu qua sách báo, tôi cũng biết đây là tình trạng bình thường của phụ nữ sau sinh. Nhưng vợ tôi thì quả là không bình thường chút nào, đã 10 tháng rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu!

15.5948


ảnh minh họa


Thương vợ vất vả, tôi cũng đỡ đần cô ấy chút ít nhưng tay chân đàn ông lóng ngóng, vợ tôi lại cười bảo: “Thôi anh ngủ đi, để em tự làm được!” 

Tôi cũng thỉnh thoảng đưa nàng đi sắm sửa quần áo thêm váy vóc vì với thân hình đồ sộ hiện tại, nàng chẳng xỏ vừa bất cứ bộ váy xinh xinh tiểu thư nào trước kia.

Cuộc sống gia đình tuy có ít nhiều xáo trộn lịch sinh hoạt nhưng cả tôi và nàng đều xoay xở được.

Duy chỉ có một chuyện khiến tôi vừa ái ngại vừa bức bối, đó là sau sinh, vợ tôi hình như không hề có nhu cầu về “chuyện ấy”. Trước đây, khi mới cưới, đời sống vợ chồng của chúng tôi có thể nói là “thần tiên” vì cả hai đều hòa hợp và luôn sẵn sàng bày tỏ mong muốn của nhau. Ấy vậy mà giờ đây, cảm hứng của nàng dường như tan biến hết!

Mỗi lần tôi đụng chạm nhẹ nàng cũng lấy tay gạt ra và kiếm cớ buồn ngủ, thiếu ngủ vì chăm con, thậm chí nàng còn có ý định bảo tôi ra sofa ngủ.

Đem chuyên đau đầu này lên bàn nhậu, các ông bạn chí cốt đứa thì cười cợt nhăn nhở, đứa thì gật gù ra vẻ đồng cảm lắm, cuối cùng cũng có đứa vỗ vai: "Thôi cứ tạm nhịn đi, bất quá thì một năm là cùng chứ gì!" Ôi thần linh ơi, lại còn tính bằng đơn vị "năm" nữa thì tôi sống làm sao? Thương vợ thương con, tôi chẳng dám làm điều gì sai trái dù có đôi lúc bản năng đàn ông trỗi dậy trong suy nghĩ. Nhưng cứ thế này mãi, tôi... chết mất. Có quý ông nào cũng đang trong tình cảnh giống tôi ko?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]