Trên 1.500 hộ dân Phước Thiện chủ yếu sống bằng nghề biển. Sống và mưu sinh trên sóng biển nên ngư dân trong làng thấu hiểu được những hiểm nguy do thiên tai gây ra.

Chia sẻ hoạn nạn

Ông Nguyễn Ngọc Thu, Trưởng thôn Phước Thiện, cho biết người dân trong làng xưa nay giúp đỡ nhau không chút do dự mỗi khi có người của làng bị nạn trên biển. Chỉ cần nghe tin có tàu cá của làng mất tích thì người trong làng lại í ới truyền tai gọi nhau rồi tới tận gia đình người bị nạn để động viên, giúp đỡ họ vượt qua những đêm ngày khổ đau.

Một ngày tháng 9-2009, biển trời Phước Thiện có gió to, sóng lớn. Trên con tàu không số, lo “nồi cơm” của gia đình bị sóng biển tàn phá, hai ngư dân Trịnh Thanh Đào và Võ Tuấn Thành đội mưa ra biển tìm cách đưa tàu tránh gió. Chẳng may cả hai gặp sóng dữ ập tới cuốn trôi mất tích giữa biển trời mênh mông, xám xịt.

Nghe tin dữ, cả làng chài Phước Thiện như ngồi trên đống lửa. Không chờ tàu cứu nạn của cơ quan chức năng, những người trong thôn lập tức tập hợp các ngư dân dạn dày kinh nghiệm lên phương án vượt sóng dữ tìm kiếm người mất tích. Kẻ ít người nhiều, họ tự nguyện góp tiền để mua nhiên liệu cho các tàu đi tìm người mất tích. Liền sau đó, năm chiếc tàu cá cùng hàng chục ngư dân bất chấp nguy hiểm đạp sóng ra biển. “Hồi đó ngư dân trong làng bỏ công sức ra tìm kiếm chồng tôi và bạn biển là anh Võ Tuấn Thành suốt năm ngày ròng rã nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được xác tàu, còn chồng tôi và anh Thành thì vĩnh viễn ở lại với biển…” - bà Phạm Thị Tám, vợ của ngư dân Trịnh Thanh Đào, buồn bã nhớ lại. Bà Tám kể khi nghe tin chồng bà bị nạn, ai ai trong làng cũng đến chia buồn, quyên góp cho hai gia đình gần 50 triệu đồng. “Dù chồng tôi không còn nhưng tôi rất quý tình làng mà người dân trong thôn dành cho nhau” - bà Tám thổ lộ.

Một góc làng tốt Phước Thiện. Ảnh: LUẬN NGỮ

Mở hội ăn mừng

Câu chuyện khác đầy xúc động về tình làng ở Phước Thiện diễn ra hồi cuối tháng 3-2010. Đó là sự kiện con tàu QNg-B017TS cùng tám ngư dân thoát chết trở về từ biển. 

Chuyện xấu đã xảy ra đối với con tàu này ngay trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Bình Định. Tàu đột ngột bị chết máy khi đang thả lưới, sóng dữ phủ liên hồi, bọt nước biển bắn tung tóe trên mạn tàu. Ngư dân Phạm Tấn Quang - chủ tàu QNg-B017TS chỉ kịp gọi điện thoại về đất liền cầu cứu. Nhận được tin, làng chài Phước Thiện lại nhốn nháo, lại ủng hộ tiền bạc để mua xăng dầu cho ba tàu cá trong làng đi tìm các ngư dân. Rất may các ngư dân trên tàu cá QNg-B017TS được một tàu khác phát hiện cứu sống khi trôi dạt hai ngày, hai đêm trên vùng biển tỉnh Bình Định.

Bà Ngô Thị Vân - vợ ngư dân Phạm Tấn Quang kể lại: “Khi nghe tin anh Quang cùng con trai tôi và sáu anh em bạn biển trên tàu được cứu, ai nấy trong làng đều mừng rỡ, họ kéo nhau đến nhà chung vui. Sau đó hai tàu cá của ngư dân trong làng được người dân góp tiền bơm đầy nhiên liệu rời làng chạy vào huyện Tam Quang (Bình Định) đưa những người bị nạn trở về trong vòng tay người thân”.

Khi tàu QNg-B017TS về tới quê nhà, trên bờ hàng ngàn người dân trong làng đã ra biển đón đợi. Dòng người kéo ra biển đông như hội. Người mang theo trống giục liên hồi, kẻ bong bóng bay thả đầy trời, tiếng vỗ tay rộn ràng chào đón những ngư dân thoát chết trở về. “Gặp hoạn nạn, được dân làng quan tâm, chúng tôi muốn rơi nước mắt” - chủ tàu Phạm Tấn Quang bày tỏ. 

Bà con chòm xóm quyên góp được gần 100 triệu đồng ủng hộ các gia đình gặp nạn. Cảm phục trước lòng tốt của bà con láng giềng, mừng vì được sống sót trở về đoàn tụ cùng gia đình, các ngư dân gặp nạn quyết định trả toàn bộ số tiền mà bà con đã quyên góp lại cho từng người nhưng chẳng ai chịu nhận. “Ai cũng bảo đó là quà mừng cho anh em chúng tôi sống sót trở về, họ quyết không nhận lại” - anh Quang nói. 

Để đáp lại lòng tốt của mọi người, các ngư dân tàu QNg-B017TS quyết định dùng số tiền trên mở tiệc liên hoan ngay trên bãi biển quê nhà để cả làng ăn mừng, chung vui sau tai nạn hi hữu.

Ông Nguyễn Ngọc Thu thống kê trong vòng ba năm trở lại đây, người dân trong thôn đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ cho hàng chục tàu thuyền bị nạn trên biển với số tiền trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, người dân ở Phước Thiện cũng tương trợ, giúp đỡ các gia đình nghèo, người đau ốm thoát khỏi khó khăn, túng quẫn. Hiện nay làng chài Phước Thiện đang xúc tiến thành lập quỹ của làng để chủ động ứng phó khẩn cấp với các tình huống cứu ngư dân gặp nạn trên biển Đông được nhanh chóng hơn.

Người dân Phước Thiện quyên góp tiền giúp đỡ gia đình hai ngư dân Trịnh Thanh Đào và Võ Tuấn Thành trong cơn hoạn nạn. Ảnh: LUẬN NGỮ

Sáng 16-3-2011, ba ngư dân ở làng chài Phước Thiện gồm Lê Thanh Bình, Nguyễn Công Sơn và Nguyễn Hùng đã dũng cảm vượt sóng dữ điều tàu cá ra cứu người gặp nạn trên biển. Sau hơn 2 giờ đồng hồ đánh vật với sóng biển, ba ngư dân này đã kịp cứu sống được một trong hai ngư dân bị sóng đánh trôi. Ngư dân được cứu là Nguyễn Văn Thành ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

___________________________________________

Thôn Phước Thiện là thôn điển hình của địa phương. UBND xã đã tặng nhiều giấy khen cho thôn này về thành tích giúp nhau vượt khó, giúp nhau trong rủi ro, hoạn nạn. Họ rất đoàn kết. Họ tập hợp sức người, sức của giúp đỡ tàu thuyền của địa phương gặp rủi ro trên biển nhanh chóng và kịp thời, vì thế cứu được nhiều ngư dân gặp nạn. Những người chẳng may mất hết gia sản trên biển cũng được hỗ trợ để vượt qua khó khăn.

Ông NGUYỄN VĂN THIỆN,
Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

Mình giúp người rồi có ngày người khác sẽ giúp lại mình. Sống trên đời cần phải có một tấm lòng hướng thiện, bà con xóm giềng bị nạn mà mình ngó lơ, không giúp nhau thì coi sao được.

NGUYỄN THỊ BƯỞI, người của thôn Phước Thiện

LUẬN NGỮ


Video đang được xem nhiều