Lật mặt "thánh cô" giở chiêu "mượn xác độ thế" có thể chữa khỏi bệnh ung thư

GiadinhNet - Thời gian gần đây, tại khu vực đập thủy điện Thác Mơ (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) xuất hiện thông tin "thánh cô độ trần" có thể chữa khỏi bệnh ung thư khiến dư luận xôn xao.

0
Một đồn mười, mười đồn trăm khiến câu chuyện về những "tài đức" của "thánh" trở thành những câu chuyện phi phàm. Nào là giúp người này chữa khỏi bệnh ung thư khi cái chết đang đếm từng ngày, người kia nhờ may mắn nhận được "ân đức cõi trên" mà thoát khỏi. Trong vai người bệnh, PV Báo GĐ&XH Cuối tuần đã tiếp cận và lật tẩy được bộ mặt thật của người đàn bà tự nhận "thánh" này.
 
"Thánh" Thu- người tự nhận chữa được bách bệnh. (Ảnh: T.G)
 
Diện kiến "đức thánh cô"

Khi nhóm chúng tôi tiếp cận "thủ phủ" của "thánh" tại xã Đức Hạnh thì nhận được sự cảnh giác cao độ của người đàn bà này. Sau một loạt câu hỏi để "tra cứu" chúng tôi đại loại như: Ai giới thiệu, từ đâu tới, mắc bệnh gì… thì nữ gia chủ lâu nay tự xưng là y thuật phi phàm giới thiệu tên của mình là Thu (42 tuổi). Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn đa nghi nên bà Thu cho biết lâu nay không còn trị bệnh nữa. Cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi liền than nghèo, kể khổ vì bệnh hành hạ, rồi công sức lặn lội đường sá xa xôi từ TP.HCM lên đây nên rất mong được bà chiếu cố, sẽ có hậu tạ đầy đủ. Nghe xong, ngồi trầm tư một lát, "thánh" có vẻ xiêu lòng nên dẫn chúng tôi vào trong căn buồng nhỏ đồng ý "chữa trị". Trong góc buồng là một ban thờ bày biện kì dị, ngoài bức tượng Phật sơn son thiếp vàng, thì còn hương hoa, một chiếc đĩa đặt các lễ vật thờ cúng như vàng mã. Đây được xem là "giường bệnh" của tất cả các con bệnh khi tìm tới bà.

Chẳng cần để con bệnh chúng tôi đợi lâu, bà Thu khoác bộ đồ màu nâu kiểu nhà Phật, bảo chúng tôi đến trước ban thờ, thắp hương khấn cõi trên. Sau khi châm nhang chia cho từng người, bà bắt đầu thành kính ngồi lẩm bẩm khấn. Bài khấn dài tới hơn 5 phút khiến chúng tôi ai cũng ngồi ngơ ngác, có lẽ chỉ có gia chủ mới hiểu được công năng của những câu "thần chú" đậm chất tâm linh ấy. Kết thúc bài cúng, cả thân hình bà Thu ngồi lắc lư như người say rượu, tay múa máy loạn xạ tự xưng hồn "cô Chín" nhập về.

Từ khi được "cô Chín" nhập thân, giọng bà Thu biến đổi ngay sang cách xưng hô: "Cô bé, cậu bé từ đâu tới… nhìn mặt ngươi ta biết cậu bé này đang đau dạ dày đúng không?". Cô bạn đồng nghiệp giả gật đầu, được thế "cô" lại tiếp tục lắc lư thêm vài vòng nữa, giọng trấn an: "Ở đây, ta chữa miễn phí, không vì lợi nhưng phải tin và có tâm mới lành được. Dứt lời xong, "cô" hướng ánh mắt đảo như rang lạc chăm chăm nhìn về phía chiếc đĩa trống trơn để trên ban thờ. Hiểu ý, chúng tôi đặt lên đĩa 20 ngàn đồng như để tỏ tấm lòng thành. Tiền cộp xuống đĩa liền tay, "thánh cô" bắt đầu các thao tác "bắt bệnh". Trước tiên "thánh" khấn mấy cái cùng lời chú nguyện rồi quay lại phía tôi, đặt tay lên đầu xoa đi xoa lại ba lần, dần chuyển xuống ngực, bụng và chân tay... "cô" giải thích làm như thế là "mở huyệt" để tìm bệnh.

Sau mấy phút "hành xác" chúng tôi, "thánh" yêu cầu quay lưng lại rồi bất ngờ tung chưởng khá mạnh, khiến cô bạn đi cùng tôi ngã chúi đầu về phía trước. Hết tung chưởng rồi đến xoa, cuối cùng "thánh" phán bị vong theo ám, thuốc Tây, thuốc Nam gì cũng không bao giờ khỏi được. Muốn trị dứt điểm ắt phải trị vong trước, sau đó uống thuốc của bà mới mong khỏi bệnh. Nếu không tuân thủ thì sau này sẽ chuyển qua ung thư, vô phương cứu chữa. Bắt vong thì vốn là nghề của bà, còn thuốc thang thì lâu nay "thánh" vẫn hay "ban phước". Khi buổi "chữa bệnh" kết thúc, nữ gia chủ lại vươn người lên ban thờ, lôi ra một tờ giấy rồi viết những ký hiệu lằng nhằng mà chỉ có "người giời" mới hiểu và dúi vào tay tôi nói đó là đơn thuốc. Hoàn thành màn "chữa bệnh, kê đơn", cô quay lại khấn mấy lần rồi "thăng thiên"….

Ngồi trấn tĩnh một hồi, vị "thánh cô" lại quay vào nhà, sau đó mang ra một cốc nước nói là nước thánh, kêu tôi khấn lạy cảm tạ rồi uống trị bệnh. Nhưng cô nói thêm, hằng ngày vẫn phải quay lại đây để cô trị trực tiếp thì bệnh mới có thể triệt tiêu hoàn toàn được. Dò hỏi những bệnh nhân trước đó thì được biết, tất cả đều được "thánh" sử dụng chung một cách khám, chữa duy nhất và cùng bài thuốc giống hệt nhau. Không biết ai đã được "ơn trên" độ thế mà khỏi bệnh hay chưa, nhưng người gần đâu chẳng thấy, chỉ có những con bệnh ở tận đẩu tận đâu mỗi ngày vẫn tìm tới.
 
Lật tẩy trò bịp

Sau màn chữa bệnh, chúng tôi quyết định nán lại để trò chuyện với "thánh". Trong câu chuyện của mình, bà Thu luôn tỏ ra tự hào là mình được "ơn trên" hiện thân để ban phước nên bà có thể biết được tất cả mọi thứ, nhất là trong việc trị bệnh giúp đời. Bà nói như lý giải: "Có lẽ tại tôi hợp căn nên may mắn được "cô Chín" mượn xác để hành thiện thôi. Tôi chữa khỏi cho cả ngàn người rồi, có người nặng quá bệnh viện trả về chờ chết mà vẫn qua khỏi cơ đấy". Tuy nhiên, "thánh" nhấn mạnh, muốn khỏi phải thành tâm và có lòng tin tuyệt đối thì "cõi trên" mới độ.

Cùng chuyến đi, chúng tôi gặp chị Lê Kim Hạnh (34 tuổi, Bình Dương), người phụ nữ trẻ hao mòn vì bị căn bệnh viên gan siêu vi B nặng. Chị cho biết đã gõ cửa bệnh viện khắp nơi, thuốc hay thầy giỏi cũng đều lắc đầu, nghe tin "thánh Thu" nên tìm tới mong được "cứu rỗi" vậy mà lại trúng lang rởm. Chị thất vọng nói: "Nghe mọi người quảng cáo bà ấy trị bệnh hay lắm, không ngờ khi tới thì thất vọng vô cùng, chữa viêm gan mà khấn vái rồi xoa nắn và uống nước thì tôi làm cũng được chứ đâu cần đến tay bà ấy".

Mong làm rõ bộ mặt thật của "thánh Thu", chúng tôi hỏi chuyện những hộ dân sống xung quanh thì được biết, bà vốn quê gốc Bình Định, lên vùng đồi núi này sinh sống cách đây gần 10 năm. Trước đây, bà vẫn bình thường như những người bình thường khác, thế nhưng vào một ngày cách đây vài năm bà tự nhận mình được "cô Chín độ thân" để hành thiện giúp đời. Không ai biết "cô Chín" là ai, có phép màu thế nào, nhưng mỗi lần bà Thu lý giải thì rõ là thành kính và tự hào. Rồi bà ta xưng có thể trị được bệnh, thông tin mau chóng lan nhanh, con bệnh thập phương mỗi ngày tìm đến nườm nượp.

"Ban đầu chúng tôi không tin, nhưng nhiều người tìm đến rồi vui vẻ ra về khiến chúng tôi ngờ ngợ. Nhưng kể từ khi bà "độ" cho người ngoài nhiều quá mà quên mất "độ" cho con mình (con bà chết vì tai nạn) thì chúng tôi không tin nữa", ông Nguyễn Văn Điều sống gần nhà bà Thu cho biết. Hiện nay phần lớn con bệnh tìm đến bà Thu với tâm lý "không còn gì để mất" và chủ yếu từ phương xa. Mang bệnh đã khổ thân, vượt hàng trăm km đường rừng núi mới tới được "phủ" "thánh Thu" thì vô tình làm bệnh càng nghiêm trọng hơn. Còn về phương pháp chữa bệnh thì không ai biết bà học từ đâu, thuốc được bào chế ra sao, vậy nên mọi người uống với niềm tin là chính. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì một chiêu thức mà bà Thu luôn áp dụng là chỉ nhận chữa cho con bệnh "đáng tin" và từ chối tất cả những ai đó bà thấy nghi ngờ.

Ông Phạm Hồng Khanh- Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, cho biết: "Chúng tôi cũng nhận được thông tin phản ánh của người dân về trường hợp bà Thu, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đức Hạnh đến kiểm tra tại nhà. Kết quả, việc bà Thu hành nghề mê tín dị đoan tại nhà là có thật nên đã yêu cầu bà chấm dứt. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ theo dõi nắm tình hình, nếu tái phạm sẽ tiến hành xử lý cương quyết hơn
 
"Thánh" cũng khổ vì bệnh mãn tính

Dù được cho là có tài chữa bách bệnh, nhưng không hiểu sao "thánh Thu" không ngăn nổi căn bệnh của mình. Theo chị Thu Phương, một người chuyên bào chế thuốc viêm xoang gia truyền trong xã cho biết, bà Thu bị mắc bệnh viêm đa xoang mãn tính, nhiều năm nay mỗi khi trái gió trở trời thì thường tìm tới mua về trị. Điều đáng nói bà luôn dấu nhẹm căn bệnh của mình không cho ai biết.
 
Kỳ 3: Đi tìm "thánh sống" tự xưng cháu của Ngọc Hoàng có khả năng chữa bách bệnh
 
Hồng Châu - Lê Thoa

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]