Lê Cát Trọng Lý: “Bố mẹ nào cũng mong con hạnh phúc và thành công"

0
Đằng sau thành công của mỗi người là bóng dáng của tổ ấm, có thể là nhà cha mẹ, cũng có thể là tổ ấm riêng.  



Lê Cát Trọng Lý không thích người khác áp đặt cho mình
 
Lý sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố là ca sĩ Lê Băng Thanh, người từng hoạt động ở Đoàn ca múa Trung ương tại Đà Nẵng còn mẹ là cô giáo dạy văn. Như rất nhiều những ông bố bà mẹ khác, bố Lý luôn nhắc nhở con cái dù sau này làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào thì cũng phải coi trọng việc học. Ông có một mong muốn là con cái dù học gì cũng được nhưng nhất định phải là đại học. Phải có văn hóa thì mới không khổ nên ông coi tấm bằng đại học như một tấm chứng minh thư thứ hai.
 
Thực ra, điều này không sai bởi đúng là việc học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng trong bất cứ hoàn cảnh, công việc nào cũng là cần thiết. Tuy nhiên, Lý quan niệm đại học không phải là cánh cửa duy nhất để vào đời. Huống hồ, có thể học ở rất nhiều nơi, bằng rất nhiều cách khác nhau và trong mọi thời điểm.
 
Còn nhớ, hồi cấp hai rồi cấp ba Lý từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch Sử của trường và đi thi cũng đoạt giải ba, giải khuyến khích cấp thành phố. Sau đó, Lý thi đỗ vào trường đại học Đà Nẵng khoa tiếng Nga. Học được gần một năm thì Lý bỏ ngang, lên TP. Hồ Chí Minh thi và đỗ vào Nhạc viện, học khoa violon. Khi đó, đam mê lớn nhất của Lý là trở thành một nhạc sĩ chơi violon chuyên nghiệp. Lúc này, Lý cũng bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tiên và "vô tình” thành công ở Bài hát Việt 2008 với tác phẩm Chênh vênh.
 
Lý đã suy nghĩ về cái mà mình đang học lúc này là nhạc cổ điển, đòi hỏi phải hi sinh rất nhiều. Trong khi đó, Lý cũng muốn đi theo con đường riêng là sáng tác ca khúc, làm nhạc. Và Lý chọn từ bỏ việc học violon. Không phải vì Lý ghét học mà vì Lý không đủ thời gian, sức khỏe để cùng lúc theo đuổi và làm tốt cả hai công việc. Khi con tim Lý đã đưa ra quyết định của mình thì cái đầu lại làm cho Lý rất sợ hãi. Thực ra, cũng giống như những lần trước, Lý không băn khoăn nhiều ở mỗi ngã rẽ của cuộc đời mình mà sợ hãi thì đúng hơn. Nhưng có sợ hãi thì cũng phải đối diện trực tiếp với nó thôi. Bố Lý đã sốc và buồn mấy tháng trời khi Lý quyết định không học Nhạc viện nữa...
 
Bây giờ thì bố mẹ đã yên tâm hơn về Lý khi thấy Lý đã ra được album đầu tay, đạt giải Cống hiến và thực hiện được chuyến du ca của riêng mình. Có thể nói, năm 2011 những gì Lý dự định đều được diễn ra cả, dù không phải lúc nào nó cũng diễn ra như trong hình dung của Lý. Tất nhiên, Lý cũng gặp cũng không ít khó khăn nhưng tất cả giúp mình thấy rõ được những hạn chế của bản thân và càng cố gắng khắc phục điều chỉnh, hoàn thiện mình trong cả âm nhạc lẫn công việc. Ba mẹ, các anh chị em chính là những người ủng hộ, động viên mình nhiều nhất dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
 
Trong năm 2012 này, Lý sẽ sang Canada theo học một khóa sáng tác. Lý không đặt mục tiêu mình phải được gì sau khóa học. Riêng quá trình học đã mang sẵn nhiều lợi ích rồi. Khóa học dự kiến chỉ trong 1 năm, còn nhiều hơn thì tùy vào điều kiện của Lý sau đó. Gia đình Lý, nhất là bố mẹ cũng ủng hộ quyết định này bởi muốn Lý có môi trường để học và trưởng thành hơn. Có lẽ, đó là cũng là một cách Lý thực hiện mong muốn của bố bằng những nỗ lực của chính mình...
 
 Theo Đại đoàn kết

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]