Lê Việt Anh: "Có thể làm tốt nhất những gì mình có"

Mạnh dạn khi lựa chọn ca khúc "Đồng hồ treo tường" của Nguyên Xinh Xô, ca khúc được Tùng Dương thể hiện rất thành công tại BHV, Lê Việt Anh - giải nhất Phong cách nhạc nhẹ đã mang đến sự mới mẻ khi thể hiện ca khúc theo phong cách acoustic.

15.6069
Chào Việt Anh, đầu tiên xin chúc mừng về thành công của bạn tại đêm CK Sao Mai khu vực phía Bắc mới diễn ra. Khi biết mình đoạt giải nhất cảm giác của bạn như thế nào và người đầu tiên bạn nghĩ đến là ai?
- Sau khi đoạt giải, niềm vui của mình không diễn tả hết, đó là khoảnh khắc rất khó nói, sung sướng và người đầu tiên mình nghĩ đến chính là cô giáo của mình - cô Vương Kiều Vân - Phó chủ nhiệm khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô Vân là người đã dìu dắt, đặt cho mình những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, là người mình biết ơn rất nhiều.
Vậy ca hát có phải là năng khiếu từ nhỏ của bạn?
- Trong gia đình mình không ai theo nghệ thuật cả. Mình đến với nghệ thuật là một sự khát khao cháy bỏng từ khi mình còn là một cậu học sinh. Âm nhạc có thể coi là đam mê của mình. Mình đã nghĩ mình có thể trở thành một ca sĩ và mình bắt đầu hiện thực hóa ước mơ ấy bằng cách cố gắng thi được vào Nghệ thuật Hà Nội. Mình tin đó là bước khởi đầu tốt đẹp. Trong 4 năm, mình tham gia khá nhiều cuộc thi như Sao mai, Sao mai Điểm hẹn, Vietnam Idol nhưng đều thất bại, nhưng qua mỗi năm mình đều lọt vào trong top cao hơn. Sao mai Điểm hẹn 2010 mình lọt vào top 12 của khu vực phía Bắc.
Dường như với những trải nghiệm đó là bước đệm để bạn tiếp tục bước vào cuộc thi năm nay?
- Đúng vậy, những cuộc thi đó giúp mình bản lĩnh hơn, biết cách đầu tư cái gì cần thiết cho cuộc thi. Điều quan trọng nhất trong cuộc thi là sự chuẩn bị tốt nhất, nó bao gồm: sự tự tin, bản lĩnh và đặc biệt là bài vở - bài hát mà mình dự thi.
Vì sao bạn lại chọn ca khúc "Đồng hồ treo tường" của Nguyễn Xinh Xô cho đêm chung kết Sao mai phía Bắc - một ca khúc mà Tùng Dương đã thể hiện quá thành công trước đó?
- Đây là ca khúc mình đã hát trong chương trình tốt nghiệp của mình đợt tháng 6 vừa rồi và nhận được sự phản hồi rất tốt từ phía Hội đồng chấm thi. Mình thấy đây là ca khúc mang ý niệm thời gian, triết lý về thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô, mình muốn mang suy nghĩ của một người trẻ có khát khao như mình để nói về thời gian. Mình cảm thấy mình có thể làm tốt nhất những gì mình có trong ca khúc này vì vậy mình quyết định dự thi.
Bạn không sợ sẽ bị lấn át bởi hình bóng của đàn anh đi trước?
- Mình nghĩ đối với một ca sĩ trẻ việc giống hoặc có 1 cái gì đó giống ca sĩ đàn anh đi trước là điều hết sức bình thường. Có thể mình đã chọn ca khúc của anh Dương nhưng mình đã cố gắng làm mới ca khúc, thổi vào đó tâm hồn của một người trẻ, trẻ trung trong ca khúc nhưng vẫn có suy nghĩ sâu xa không hời hợt.
Đêm chung kết vừa rồi, với dòng nhạc nhẹ bạn ấn tượng với thí sinh nào?
- Trong đêm chung kết vừa rồi, các thí sinh khá đồng đều và nhạc nhẹ có phần nổi trội hơn các dòng khác. Mình thấy ấn tượng với các thí sinh trẻ tuổi đã thể hiện cá tính của mình như Bảo Trang, Trung Quân đó là những thí sinh mình ấn tượng nhưng đó cũng là các đối thủ đáng gờm.

Bạn đã chuẩn bị gì cho đêm Chung kết Sao mai toàn quốc 2011 sắp tới?
- Mình có 3 tuần để chuẩn bị, mình sẽ cố gắng để tìm một ca khúc mới đó có thể đặc biệt hơn và cá tính âm nhạc hơn.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn sẽ gặp nhiều thành công hơn tại đêm Chung kết sắp tới!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]