Liệu có cách nào yêu hai người cùng một lúc?

Yêu cả hai người cùng một lúc, phải lựa chọn thế nào?

15.5879

 

Ảnh minh họa.

Chào chương trình năm nay cháu 23tuổi cháu thuộc thế giới thứ 3 hôm nay cháu nhờ chương trình giup cho cháu về chuyện tình cảm cháu đã yêu 2 người con gái cùng lúc người đầu tiên cháu quen lớn hơn cháu 13 tuổi cháu và chị ấy quen nhau trên mạng qua những lần nói chuyện thì cháu va chi ấy có tình cảm với nhau yêu nhau được 1 tháng thì vô tình người đến sau lớn hơn cháu 1 tuổi rồi người sau làm quên với cháu lúc đầu tiên cháu định đùa cho vui nhung từ từ người sau lại có tình cảm thật với cháu quen được 6 tháng lúc đầu Không có sảy ra chuyện gì với cả ba nhưng tình cảm cháu dành nhieu nhất là người đến trước ca cả 2 đều danh cho cháu tình cảm thật sự và dành rất nhiều niềm tin ở nơi cháu.

Rồi một hôm người đến sau biết tất cả người ấy đau lắm không cần đến mạng sống của mình. Cháu đang sống trong sự vần vật lương tâm đôi lúc muốn nói ra tất cả cho người sau biết nhưng cháu sợ cả 2 người bị tổn thương. Rồi cuối cùng chuyện gì đến đã đến người sau chịu không nổi đau đớn đó đã quyết định chia tay. Cháu đả cố gắng nếu kéo tất cả những chuyện đó người đến trước không hề hây biết. Giờ cháu phải làm gì đây có nên nếu kéo người sau không. Từ khi chuyện xảy ra với ngừời trước tình cảm của cháu nhạt dần. Cho cháu biết cháu phải làm sau hay đó chỉ là ngộ nhận khi người sau như vậy cháu buồn và đau lắm

Em thân mến!

Tình yêu thương nói chung vốn là thứ tình cảm lớn có thể chứa nhiều người, nhưng tình yêu thì lại  khác, nó chỉ dành riêng cho 2 người, và nó cũng rất ích kỷ không thể chia sẻ được.

Em đang phân vân để lựa chọn  giữa hai người ấy, dù bản thân nhận thức được có thể một trong hai người ấy không phù hợp với mình. Nhưng  thật ích kỉ khi em không muốn mất ai nhưng cũng không thể chọn lựa ai. Không ai trong chúng ta có thể cam chịu làm cái bóng, làm người bên lề của một ai đó hay một mối quan hệ nào đó mãi được. Bởi chúng ta sống luôn mong muốn được thừa nhận và cần được trân trọng. Em đang làm khổ hai người em yêu vì sự không rõ ràng nơi mình.

Sai lầm lớn nhất của em đó là tham lam muốn giữ cả hai người bên mình. Cần phải có sự phân định rạch ròi giữ thương và yêu, bởi tình yêu sẽ không thể bền vững khi nó xuất phát điểm là sự thương hại. Em khẳng định mình dành tình cảm nhiều cho người đến trước, vậy nhưng vẫn đem lòng yêu người đến sau. Em có sự cảm động, hơn cả là day dứt khi người sau không thiết  mạng sống vì em và cũng vì thê mà tình cảm với người trước cũng nhạt đi. Hiện tại tình cảm là của em, em yêu ai thì em phải là người hiểu rõ nhất.

Khi còn đang có quá nhiều phân vân như vậy thì tại sao không cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ, để kiểm nghiệm tình cảm của mình. Có thể cho mình khoảng cách nhất định với cả hai để biết ta cần ai, yêu thương và muốn ở bên ai. Tìm được người yêu thương, thiết tha gắn bó và trân trọng mình đã khó thì cần thiết phải biết trân trọng, giữ gìn nó em ạ. Hãy cân nhắc tình cảm và những được mất khi đến bên mỗi người em nhé. Khoảng cách tuổi tác với người đến trước quá lớn thì đây cũng  là vấn đề mà em thực sự phải lưu tâm em nhé.

Chúc em có một sự lựa chọn đúng đắn và dứt khoát.

CLIP HAY:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]