Yêu mà không sợ chia tay
Tình yêu vốn mong manh và không nói trước được điều gì. Vì thế không ít những cuộc tình đẹp nhưng vẫn tan vỡ trong nước mắt. Còn bạn? Yêu đơn phương nghĩa bạn được "miễn dịch" với nỗi buồn chia tay!
Tình yêu của bạn rất tự nhiên hiện hữu, âm thầm diễn ra, đơn giản là sự cho đi, không hề có sự ràng buộc nào hết. Vì thế "chia tay" sẽ là hai từ không xuất hiện. Bạn có thể tha hồ nghĩ về người ấy, tha hồ tưởng tượng và yêu thương mà chẳng bao giờ lo bị "đá" hay bị tổn thương gì. Ngay cả khi người ấy tay trong tay với kẻ khác thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Người ta đã bao giờ thuộc về mình đâu, nên có thích cô gái khác cũng là chuyện có thể đoán trước rồi mà", Anh Thư (22 tuổi) chia sẻ.
Không chỉ thế, bạn cũng có thể “đá” người ấy bất cứ lúc nào và chạy đi...yêu đơn phương một anh chàng/cô nàng khác ngay lập tức mà không lo vướng víu gì hết.
Yêu đơn phương không hẳn chỉ toàn thiệt thòi, tiêu cực. Thế nên, nếu bạn đang ở trong một mối tình đơn phương thì cũng đừng mất niềm tin! Cứ tận hưởng những niềm vui nhỏ nhỏ, thú vị mà tình yêu này mang lại và đợi một Mr. Right cho bản thân.