Linh Dung không quen với sự nổi tiếng

Cơ hội vàng để nổi tiếng đến với Linh Dung từ ca khúc "Vì một thế giới ngày mai", nhưng cô ca sĩ này lại từ bỏ để thực hiện thiên chức làm mẹ. Còn hiện tại, Linh Dung tâm huyết với công việc mới: làm cô giáo dạy nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội.

15.5869

- Công việc giảng dạy đến với chị như thế nào?

- Tôi đã nghỉ hát từ 2 năm nay mặc dù tình yêu âm nhạc vẫn còn nguyên vẹn. Lý do không xuất hiện trên sân khấu là vì sức khỏe không cho phép. Làm ca sĩ là phải chạy sô đây đó, đi nhiều nơi mà tôi thì còn gia đình, con nhỏ và đặc biệt là tôi ốm yếu không thể chịu được cường độ làm việc của ca sĩ. Tôi đã ở nhà một thời gian dài, có lúc còn có ý định đi viết báo (cười). Thế rồi, có lần anh Quang Vinh giới thiệu tôi đến dạy thử tại Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Dạy vài buổi không ngờ được các em yêu mến. Tự bản thân cũng nhận ra mình rất hợp khi làm cô giáo bởi tôi có khả năng truyền thụ kinh nghiệm âm nhạc đến người khác.

Tôi và một số bạn bè nghệ sĩ cũng đang xúc tiến mở một công ty tổ chức biểu diễn, trong đó có nội dung đào tạo ca sĩ. Chúng tôi không chỉ là dạy thanh nhạc mà sẽ đào tạo cả kỹ năng biểu diễn sân khấu, kỹ năng diễn trước ống kính và học viên được thực hành trên một số sân khấu phòng trà ở Hà Nội.

Ca sĩ Linh Dung. Ảnh: Nam Anh

- Nhiều người tiếc cho chị khi bỏ qua cơ hội nổi tiếng với bài "Vì một thế giới ngày mai", còn chị thấy sao?

- Tôi không hối tiếc, cơ hội hay không là ở mình và tôi không chủ động nắm lấy nó nên không có gì phải hối tiếc cả. Tôi bắt đầu sự nghiệp chậm hơn so với các ca sĩ khác và khi bước vào nghề lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là kiếm tiền để mưu sinh. Rồi đến khi có chút tên tuổi, được hát ca khúc SEA Games 22 thì tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ tôi không quen với sự nổi tiếng, phải gồng mình lên là không chịu được.

- Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

- Con người ta đến một tuổi nào đó thích sự cân bằng và thời điểm này tôi đang hoàn toàn hài lòng. Với tôi sự cân bằng của cuộc sống là sự thanh thản, không ham hố vật chất, tình ái. Nếu bây giờ bảo tôi cạnh tranh với ca sĩ này, gồng mình lên thì quá sức và tôi nghĩ những thứ đó rất phù phiếm, không có ý nghĩa với mình. Tôi cũng hướng cuộc sống riêng của mình đến sự giản dị, không quan tâm đến những lời đồn đại, thị phi. Nói chung tôi hài lòng với tổ ấm của mình, dù thu nhập có thể ít hơn thời đi làm ca sĩ nhưng đổi lại được thanh thản và bình yên.

- Rất đam mê âm nhạc mà lại không muốn tranh đấu vì nó, điều đó có vẻ mâu thuẫn với chị?

- Đúng là có lúc mâu thuẫn vì tôi không tách bạch được chuyện con cái, gia đình và sự nghiệp. Tôi sẵn sàng nhập tâm nhanh một bài hát, nhưng về với gia đình thì lại có bao lo toan thường nhật. Bởi vậy mà tôi hợp với nghề sư phạm hơn và tôi tin là mình sẽ thành công trong vai trò là một cô giáo hơn là ca sĩ.

(Theo Ngoisao)

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]